Sau nghi thức buổi lễ khai mạc được tiến hành nhanh gọn; trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên diễn ra giữa Đương kim vô địch bóng chuyền – Bộ tư lệnh thông tin Trust Bank (BTLTT) và Truyền Hình Vĩnh Long (THVL). Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia – phụ công Phạm Kim Huệ sau hai năm vắng mặt vì lý do gia đình (lập gia đình và sinh con). BTLTT cũng là đội bóng chuyền nữ duy nhất thi đấu vòng I không có ngoại binh nhưng lại đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia và tuyển trẻ quốc gia.

Quang cảnh Lễ khai mạc giải bóng chuyền đội mạnh toàn quốc , bảng B tại Hà Tĩnh

Với 5 VĐV khoát áo tuyển quốc gia và 3 V ĐV tuyển trẻ quốc gia, đương kim vô địch được đánh giá hơn hẳn so với đội bóng trẻ Truyền Hình Vĩnh Long – đội bóng có tuổi đời ít nhất và thi đấu có nhiều tiến bộ trong các mùa giải gần đây. Set đầu tiên của trận đấu, các V ĐV THVL dường như không thoát được yếu tố tâm lý thi đấu nặng nề để sai sót ngay đường bóng đầu tiên với pha phát bóng hỏng của đội trưởng Hoàng Kim. Với đội hình mạnh nhất của mình, BTLTT chiếm ưu thế và nhanh chóng nâng điểm số lên 5/0.

 

Vận động viên ngoại duy nhất thi đấu trên sân, Sipripon Sooksen người Thái Lan (THVL) ghi điểm đầu tiên cho THVL. Dù thi đấu có nhiều cố gắng nhưng trước hàng chắn hiệu quả với các V Đ V dày đặn kinh nghiệm của ĐKV Đ, Sooksen không thể giúp gì hơn cho THVL. Điểm số được nâng lên 8/2; hiệp đấu trở nên hấp dẫn hơn khi THVL rút ngắn điểm số còn 6/10 nhưng ngay sau đó, BTLTT đã nâng điểm số lên 17/6 và thắng luôn set này với điểm số 25/10.

Sang set 2, lần đầu tiên THVL là đội dẫn điểm , dù với cách biệt không cao nhưng cũng giúp các cô gái trẻ Vĩnh Long lấy lại sự tự tin. Họ thi đấu hiệu quả và ăn ý hơn và liên tục Bộ TLTT phải vào thế rượt đuổi. Nhà thi đấu thể thao Hà Tĩnh đông chật khán giả đến cổ vũ cho hai đội trong ngày khai mạc luôn vang lên những tràng pháo tay cổ vũ cho những pha bóng đẹp. Sức chứa 2.000 chỗ của nhà thi đấu dường như quá nhỏ bé trước lòng hâm mộ của người dân của xứ sở núi Hồng Lĩnh, dòng sông La. Nhiều khán giả đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được một chiếc vé vào sân; trong khi một cặp vé chính thức giá chỉ 60.000 đồng thì một cặp vé chợ đen được đẩy lên đến 150.000 đ, 200.000 đ rồi đạt kỷ lục với giá 500.000 đ. Hai đội liên tục câng bằng điểm số của set đấu 9/9, 11/11 rồi 14/14. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đưa phụ công Phạm Kim Huệ vào thi đấu nhưng đúng như dự đoán dường như cô vẫn chưa kịp lấy lại phong độ và không là người góp phần cho thắng lợi của BTLTT ở set đấu này.

Một pha tranh chấp bóng trên lưới giữa hai đội THVL và BTLTT

Điều đáng tiếc cho các cô gái THVL là đã không duy trì được sự hưng phấn như trong set 2 dù vẫn là đội dẫn điểm trước. Quá nhiều quả giao bóng hỏng đã tạo điều kiện cho BTLTT nhanh chóng nâng điểm số lên 6/3. Cách biệt với điểm số tiếp tục được duy trì từ 4-5 điểm. V ĐV thi đấu hay nhất của THVL là Trần Thị Cẩm Tú, cô cũng là người ghi nhiều điểm nhất cho đội luôn giành được tình cảm mến mộ của ngườii hâm mộ Hà Tĩnh. BTLTT vượt lên dẫn 18/13 rồi giành thắng lợi với điểm số 25/17 kết thúc trận đấu bằng tỉ số 3-0. “3-0” cũng là tỉ số của trận đấu còn lại trong ngày thi đấu đầu tiên, Tràng An Ninh Bình thắng Bến Tre; ở bảng A, chủ nhà Giấy Bãi Bằng cũng vượt qua Quảng Ninh và Hoàng Long Long An thắng đậm Thép Việt Tp.HCM cũng với tỉ số 3-0.

Lịch thi đấu ngày 23/03/2009:

Bảng A (Phú Thọ):

Nữ: 14:00 – Bình Điền Long An – Lilama Hải Dương
19:00 – Phòng Không Không Quân – Quảng Ninh

Nam: 15:30 – Quân Khu 5 – Vật Liệu xây dựng Biên Hòa
20:30 – Thể Công – Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Bảng B (Hà Tĩnh):

Nữ: 14:00 – Sông Mã Thanh Hóa – Ngân Hàng Công Thương 19:00 – VietSo Petro – Cao Su Phú Riềng

Nam: 15:30 – Quân Khu 9 – Sao vàng Biên phòng
20:30 – Quân Đoàn 4 – Sanest Khánh Hòa

Nguyễn Phúc (tường thuật từ Hà Tĩnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *