Bên bờ hạnh phúc

Phải làm khách của ĐT Hà Lan đã suy yếu cùng cực, Italia đã giành chiến thắng 2-1 không mấy khó khăn. Kết quả này giúp họ chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng nổi "đại gia" nào trong làng bóng đá thế giới.

Với việc đang đối mặt với nguy cơ không được dự World Cup 2018 và vừa mới thay HLV Danny Blind bằng HLV tạm quyền Fred Grim, Hà Lan gần như chẳng còn tâm trí để đá với Italia. Việc họ mở được tỷ số trước ngay ở phút thứ 10 có thể xem là bất ngờ, nhưng đây chẳng qua là pha đốt lưới nhà bất cẩn của Romagnoli. Trong tình huống này, thủ môn 18 tuổi mới lần đầu được khoác áo ĐT Italia Donnarumma chẳng thể làm gì hơn khi cú sút của Promes chạm tới 2 cầu thủ Italia (người sau là Romagnoli) đổi hướng bay thẳng vào lưới.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà cũng chẳng kéo dài được lâu. Chỉ 1 phút sau, pha phá bóng bằng đầu thiếu dứt khoát của Wesley Hoedt đã tạo điều kiện để Eder tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm mang về bàn gỡ cho Italia.

Phút 27, Hà Lan suýt một lần vượt lên khi cú đánh đầu của Martins Indi sau quả phạt góc của Depay đưa bóng dội xà ngang. May mắn thoát thua, Italia thi đấu chặt chẽ hơn và nâng được tỷ số lên 2-1 chỉ 5 phút sau đó. Trong pha bóng ấy, thủ thành Jeroen Zoet đã rất cố gắng đẩy được cú đánh đầu hiểm hóc của Romagnoli, nhưng anh chẳng thể làm gì trước cú đá bồi cự ly gần của Bonucci.

Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều tạo ra một số cơ hội trước khung thành đối phương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Như vậy là sau 7 trận giao hữu gần nhất toàn hòa và thua trước những đối thủ máu mặt (thua Pháp 1-3, Đức 1-4, Bỉ 1-3, Bồ Đào Nha 0-1, hòa Đức 0-0, Tây Ban Nha 1-1 và Anh 1-1), cuối cùng thì Italia cũng giải được cơn khát chiến thắng trước đại gia.

Về phần mình, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hà Lan sẽ sớm vượt qua được cơn khủng hoảng. Nên biết, trận thua vừa rồi đã là thất bại thứ 7 trên sân nhà của họ trong 9 trận gần đây.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *