B.Bình Dương – LS.Thanh Hóa (5-2): “Cơn sốt”  mang tên Lee Nguyễn

Lee Nguyễn (42) đã tỏa sáng ngay trong lần  đầu tiên khoác áo B.Bình Dương. Ảnh: Thái Tuấn.

Hai vạn khán giả Bình Dương đã sung sướng đến phát sốt khi chứng kiến sự hòa nhập rất nhanh của “ngôi sao”  Lee Nguyễn với Gốm. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tân binh này đã để lại dấu ấn kiến tạo trong 3/5 bàn thắng của B.Bình Dương vào lưới LS.Thanh Hóa chiều qua. Chính anh là người chuyền bóng cho Anh Đức (11-BD) mở tỷ số ở phút 42. 3 phút sau, Nguyễn mang về quả phạt đền sau một pha đột phá kỹ thuật và Kesley đá phạt thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đây, phút thứ 57, Lee còn bấm một đường bóng dài phản công cho Kesley đánh đầu, ghi bàn thắng thứ 4 cho B.Bình Dương. Hai bàn thắng không in dấu giầy của Nguyễn cũng do Anh Đức và Kesley ghi ở các phút thứ 49 và 72.

“Lee Nguyễn đã chơi rất xuất sắc. Việc cậu ấy có dấu hiệu hụt hơi ở cuối trận là chuyện bình thường vì đây chỉ là trận đầu tiên của Nguyễn sau 4 tháng xa sân cỏ”, HLV phó B.Bình Dương, ông Trần Minh Quang cho biết.

Về phía  đội khách, LS.Thanh Hóa có hai bàn thắng ở phút cuối trận nhờ công của Văn Thắng (10) và Tostao (11).

XM.Hải Phòng – SHB.Đà Nẵng (3-1): ĐKVĐ ngã ngựa

Gần ba vạn khán giả Hải Phòng ngồi ken kín các khán đài sân Lạch Tray đã tiếp “lửa” cho các cầu thủ XM.Hải Phòng đả bại nhà vô địch SHB.Đà Nẵng. Phút thứ 35, từ bên cánh trái, Xuân Phú (22-HP) tạt bóng vào cấm địa đội khách cho Leandro (18-HP) băng vào đánh đầu chuẩn xác, đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. 8 phút sau đó, XM.Hải Phòng có được bàn thắng thứ hai sau một tình huống phối hợp phản công nhanh giữa bộ ba Leandro-Xuân Phú-Đức Thắng. Cũng từ một pha “hồi mã thương” như vậy ở phút 54, Đinh Hoàng Max (28-HP) mang về bàn thắng thứ 3.

Về phía đội khách, SHB.Đà Nẵng chỉ có một bàn danh dự nhờ công của Merlo (27-ĐN) ở phút 57. “Các học trò của tôi bị giảm sút thể lực. Trong khi các cầu thủ XM.Hải Phòng lại dùng nhiều tiểu xảo để câu giờ. Thế nên SHB.Đà Nẵng không thể san bằng cách biệt trong thời gian còn lại”, HLV Lê Huỳnh Đức buồn bã lý giải về thất bại khiến đội bóng của ông mất ngôi đầu bảng.

Tan trận, thủ môn Văn Hạnh và tiền đạo Merlo của  đội khách đã lớn tiếng cự cãi nhau, khiến BHL SHB.Đà Nẵng phải can ngăn.

Hà  Nội T&T – Hòa Phát.Hà  Nội (1-2): Dấu ấn "tân binh"

Sự chuyển động tích cực trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa của cả hai đội bóng Hà Nội, đã phát huy hiệu quả ngay ở trận derby thủ đô chiều qua. Phút thứ 10, tân binh Soares (77) của Hà Nội T&T chuyền bóng cho Sỹ Cường (8-T&T) để nhồi vào cấm địa của Hòa Phát.Hà Nội. Đợt tấn công bất ngờ này khiến hậu vệ mới gia nhập Hòa Phát.Hà Nội, Cassiano (44) luống cuống đá phản lưới nhà.

Nhưng sang hiệp 2, “lính mới” này đã “chuộc lỗi” ở phút thứ 54 bằng cú đánh đầu chính xác, giúp Hòa Phát.Hà Nội gỡ hòa 1-1. Chỉ một phút sau, một tân binh khác của Hòa Phát.Hà Nội là Endene (99) lại có đường chuyền đẹp cho Timothy (10-HP) “bắn hạ” thủ thành Hồng Sơn (1-T&T). Tỷ số 2-1 được các cầu thủ Hòa Phát.Hà Nội bảo vệ cho đến hết trận bằng hàng thủ số đông và cả những pha tiểu xảo “câu giờ”.

Để thua ngược đội bóng hàng xóm, Hà Nội T&T bỏ lỡ cơ hội lấy ngôi đầu bảng.

Ở các trận đấu còn lại, HAGL đánh bại K.Khánh Hòa với tỷ số 1-0. Đồng Tâm.LA lấy trọn ba điểm từ tay khách V.Ninh Bình bằng chiến thắng 3-1. CS.Đồng Tháp thắng 2-0 trước đội cuối bảng M.Nam Định. Trong khi đó, Navinbak.Sài Gòn chia điểm với SLNA trong một trận cầu không bàn thắng trên sân Thống Nhất.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 13:

1/B.Bình Dương: 28 điểm; 2/SHB.Đà Nẵng: 27 điểm; 3/Hà Nội T&T: 25 điểm; 4/CS.Đồng Tháp: 24 điểm; 5/ XM.Hải Phòng: 23 điểm; 6/V.Ninh Bình: 21 điểm; 7/SLNA: 20 điểm; 8/K.Khánh Hòa: 20 điểm; 9/Hòa Phát.Hà Nội: 17 điểm; 10/HAGL: 17 điểm; 11/LS.Thanh Hóa: 16 điểm; 12/ Đồng Tâm.LA: 15 điểm; 13/Navibank.Sài Gòn: 11 điểm; 14/ M.Nam Định: 8 điểm.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *