Bên bờ hạnh phúc

Atletico đã thắng 4-2 ở trận lượt đi ngay trên đất Đức. Thầy trò HLV Diego Simeone sẽ không khó giành thêm một kết quả tốt nữa khi tiếp Leverkusen đêm nay, để mở ra trang sử vàng mới cho CLB với 4 mùa liên tiếp lọt vào tứ kết các cúp châu Âu.

Atletico đều ít nhất lọt vào tứ kết Champions League ở cả 3 mùa trước đây, trong đó thậm chí giành 2 danh hiệu á quân. Đó đều là những kỷ lục của Los Rojiblancos tại giải đấu số một châu lục trong lịch sử trước đó. Và nếu bảo vệ được lợi thế thắng 4-2 ở lượt đi trước Leverkusen đêm nay, HLV Diego Simeone còn sẽ giúp Atletico lập nên một kỳ tích mới của CLB: mùa thứ 4 liên tiếp lọt vào tứ kết tại các cúp châu Âu nói chung.

Trước kỷ nguyên Simeone, Atletico giỏi nhất cũng chỉ có 3 mùa liên tiếp lọt vào tứ kết ở các sân chơi khu vực. Đó là khi họ được tham dự tứ kết Champions League 1996/97, bán kết UEFA Cup 1997/98 và 1998/99. Đây chính là giai đoạn mà HLV Simeone hiện tại của họ đang thi đấu tại Vicente Calderon.

Hiển nhiên, cơ hội làm nên lịch sử đang nằm trong tầm tay Atletico. Họ đã thắng 4-2 trên sân của Leverkusen, tức có quá nhiều lợi thế. Ngay cả khi thua lại với tỷ số 0-2 đêm nay, thầy trò HLV Simeone vẫn đi tiếp. Song chắc chắn, họ sẽ còn đặt mục tiêu tiếp tục đánh bại CLB của Đức, và thực sự đủ khả năng làm được điều đó.

Atletico đang trải qua một mùa giải khá sóng gió, thậm chí có thể nói tệ nhất dưới kỷ nguyên HLV Simeone. Dẫu vậy, Los Rojiblancos vẫn duy trì được bản lĩnh ở Champions League. Không chỉ xuất sắc hạ gục Leverkusen ở lượt đi, Atletico từng vượt qua cả “đội bóng đàn anh” của CLB ở nước Đức này là Bayern ở vòng bảng để đoạt ngôi đầu.

Hơn thế nữa, Atletico cũng đã kịp thời cải thiện phong độ và tinh thần nói chung trước khi bước vào trận tái đấu với Leverkusen. Thầy trò HLV Simeone vừa có 2 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Ngược lại, sau trận thua Atletico ở lượt đi, Leverkusen đã rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Họ chịu 3 thất bại và chỉ giành được 1 trận hòa ở 4 vòng đấu gần đây tại Bundesliga.

Atletico và Leverkusen đang có những tổn thất gần như tương đương về lực lượng. Atletico mất Gabi và Filipe Luis vì án treo giò. Savic, Torres và Gameiro cũng khó có thể kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, ngoài chấn thương của ngôi sao Jonathan Tah, Leverkusen sẽ mất 2 trụ cột hàng đầu vì án phạt là “nhạc trưởng” Hakan Calhanoglu và hậu vệ phải Benjamin Henrichs. Như vậy, tương quan lực lượng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cán cân đang nghiêng rất nhiều về Atletico ở trận tái đấu đêm nay.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *