Nếu được chọn giữa một chiếc xe đạp và một chiếc xe hơi, hẳn ai cũng sẽ chọn xe hơi! Nhưng với người Đan Mạch, câu trả lời đôi khi lại khác. Ở đất nước Bắc Âu xinh đẹp này, việc đi xe đạp không chỉ đơn giản vì lý do sức khoẻ mà còn có nhiều ý nghĩa về mặt văn hoá, môi trường…

Cả nhà cùng đạp xe

Thời tiết Đan Mạch thường không ổn định, chợt mưa chợt nắng nhưng người Đan Mạch vẫn hồ hỡi đạp xe đạp như một môn thể thao ngoài trời (dù phải thủ sẵn áo mưa). Họ đạp về miền quê, qua những cánh đồng hoa, ra biển ăn cá nướng… Hãy quên đi khái niệm xe đạp chỉ dành cho những kẻ không tiền. Ở Đan Mạch những người giàu và nổi tiếng cũng là dân ghiền đạp xe. Hầu như người nào cũng có một chiếc xe đạp. Khi mùa đông dài nhường chỗ cho những ngày nắng hè, khi học sinh tạm xa sách vở, bạn sẽ rất dễ gặp hình ảnh những gia đình với bố mẹ và 2 con cùng một ít hành lý gọn nhẹ sau yên rong ruổi trên đường.

Phái nữ Đan Mạch chạy xe đạp sườn ngang điệu nghệ không kém nam giới, có thể vừa đi vừa nhét hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh mà không đâm phải ai, cũng chẳng phải yểu điệu nhờ vả khi xe bị tuột xích.

Đường dành riêng cho xe đạp

Hầu hết các trạm xăng, siêu thị đều có dụng cụ để sửa chữa xe đạp đơn giản, tiện dụng. Thị trấn nào cũng có bãi đậu xe đạp riêng. Ở Đan Mạch, nếu muốn bơm bánh xe thì không có chuyện phải trả 1000 đồng/bánh như ở Việt Nam. Vòi bơm tự động có khắp nơi, bạn cứ tạt vào góc đường, vặn vòi rồi bơm. Nhiều người không dùng xe nữa thì cứ để xe ngoài đường cho ai cần dùng lấy đi.

Một chiếc xe đạp dành cho em bé

Thủ đô Copenhagen có hẳn 2000 chiếc xe đạp miễn phí cho khách du lịch. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những dãy xe đạp mới tinh ở trung tâm thành phố. Chỉ việc bỏ đồng 20 kr vào để mở khóa, sau đó chiếc xe đạp sẽ thuộc về mình, muốn dùng đến khi nào chán thì thôi, rồi lại để xe về chỗ cũ, khóa xe và đồng 20 xu sẽ trở về túi bạn.

Thủ đô Copenhagen có hẳn 2000 chiếc xe đạp miễn phí cho khách du lịch

Chỉ việc bỏ đồng 20 kr vào để mở khóa, sau đó chiếc xe đạp sẽ thuộc về bạn

Copenhagen luôn có đường dành riêng cho xe đạp với bảng chỉ dẫn cụ thể, người đi xe đạp không lo bị “mắc kẹt” giữa các phương tiện giao thông công cộng luôn nhộn nhịp. Còn ở những thành phố khác, đến bất kỳ trạm thông tin du lịch nào, bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp để vi vu.

Bãi đậu xe đạp ở Copenhagen

Bên cạnh các sách hướng dẫn du lịch thông thường, Đan Mạch còn có nhiều cuốn guidebook hướng dẫn đầy đủ các tuyến đường, khoảng cách, loại địa hình, thời gian đạp xe, chặng nghỉ, điểm tham quan, mẹo sử dụng và sửa chữa xe đạp.

Một quan chức cổ động cho việc đi xe đạp

Với một chiếc xe đạp, không cảnh vật nào vụt qua tầm mắt quá nhanh. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác chống chân trên xe chụp hình những căn nhà gỗ với hoa hồng phủ đầy hàng rào trắng, nhớ cảm giác thắng xe đột ngột trước một nhà thờ mái cao cổ kính, cảm giác đạp xe trên những con đường rải sỏi, ngang qua những ngôi nhà cổ kính mờ sương, đi dưới những hàng cây trụi lá, hay quăng xe trên bãi cát để nằm hứng gió trời từ biển Baltic, kiễng chân, với tay hái những quả táo chín đỏ hồng trong vườn nhà ai đó chìa cành cây ngang tầm lối đi; hay ngơ ngẩn nhìn một cặp tình nhân đèo nhau dạo phố…

Chữ "love" trong câu "I love Copenhagen" được cách điệu thành hình chiếc xe đạp

Những lúc trò chuyện với người Đan Mạch về việc tại sao ai cũng thích chạy xe đạp, tôi nghe đến thuộc lòng câu trả lời: “Đó là cách giao tiếp tốt nhất với môi trường mình đang sống!”.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *