Cứ sau mỗi mùa tết, làng kịch Sài Gòn lại có thêm nhiều gương mặt mới, hầu hết là các diễn viên trẻ vừa có khả năng, vừa có ngoại hình tốt.

Thường với các diễn viên trẻ, mới ra trường để tìm được một vai diễn ở các sân khấu lớn là điều khó khăn. Tuy nhiên, trong mùa tết vừa qua, hàng loạt gương mặt mới xuất hiện ở các sân khấu. Và, các vai diễn ấy hoặc là vai chính hoặc là thứ chính.

Vai lớn trên sân khấu nhỏ

Trong vở nhạc kịch Tình ca phố diễn vào tối 14/2 vừa qua tại Café Bệt, khán giả thấy cô diễn viên chính Hồng Kim Hạnh “vừa lạ lạ, vừa quen quen”. Quen là vì cô diễn viên trẻ này đã từng tham gia một vài phim nhựa nổi tiếng như: Trái tim bé bỏng, Em muốn làm ngôi sao…, còn lạ là bởi đây là lần đầu tiên cô đến với sân khấu kịch. Tuy nhiên, với lối diễn xuất duyên dáng, gương mặt sáng sân khấu, và giọng hát truyền cảm, Hồng Kim Hạnh đã thật sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Hạnh cho biết, cô thật sự may mắn khi được gọi vào vai cô sinh viên lí lắc, cá tính trong vở nhạc kịch này.

 
Diễn viên trẻ Diễm Phương

 

Thoạt đầu, khi được mời, cô nhận lời ngay, vì Hạnh rất thích hát, nhưng nhận xong rồi thì lại rất run, vì đây là lần đầu cô diễn kịch, lại là vở diễn chỉ có bốn người. “Vì là “lính mới”, chưa có kinh nghiệm, nên mình luyện tập rất vất vả, hơn một tháng mới xong. Nhưng khi diễn, được khán giả vỗ tay ủng hộ thì mình thấy không còn gì hạnh phúc bằng,” Hồng Kim Hạnh chia sẻ.

Cũng phải kể đến Anh Tuấn, chàng diễn viên vào vai bạn trai của Hồng Kim Hạnh trong Tình ca phố, cũng là lần đầu diễn kịch lại chưa từng học qua lớp diễn xuất nào, nhưng với ngoại hình ưa nhìn, đài từ tốt, gương mặt biểu cảm cộng với những gì Anh Tuấn thể hiện qua vai diễn của mình, có thể nói anh là một diễn viên trẻ tìm năng của sân khấu kịch trong tương lai.

Vai nhỏ trên sân khấu lớn

Còn với diễn viên Vân Trang, mặc dù cô tốt nghiệp trường SKĐA TP HCM với tấm bằng loại giỏi, và đã đóng rất nhiều phim, nhưng khi lần đầu tham gia ở sân khấu Idecaf, cô cũng chỉ được giao một vai quần chúng. Sau đó trong vở Vùng đất cấm cô cũng được diễn thế vai của đàn chị Mỹ Duyên khi chị đi Mỹ. Mãi đến hơn một năm sau, tết vừa qua Trang mới được một vai thứ chính trong vở Hồn Trương Phi, da Hàn Tỷ.

Hoặc như diễn viên Vân Anh, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, cô đầu quân vào sân khấu Hoàng Thái Thanh, một trong những sân khấu ưu đãi diễn viên trẻ nhất Sài Gòn thì cũng phải hơn một năm sau cô mới có vai chính đầu tiên trong vở Nữ hoàng ngang ngược. Nói về điều này Vân Anh chia sẻ: “Vì mình quá mới, chưa có kinh nghiệm, nên hẳn nhiên đạo diễn không thể giao các vai quan trọng. Nhưng nếu mình chịu khó cố gắng trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ các bậc đàn anh đàn chị thì dần dần cũng sẽ được đạo diễn để ý, giao cho các vai có nhiều đất diễn hơn”.

 
Vân Anh trong vở Trần gian phải có tình yêu.

 

Trường hợp Diễm Phương, cô diễn viên trẻ đã thể hiện khá thành công vai gái nhảy Thảo Ly trong vở Gái VIP tại sân khấu kịch Phú Nhuận là một ngoại lệ thú vị. Với ngoại hình đẹp, khả năng vũ đạo tốt (vì đã từng làm ca sĩ, vũ công trong vũ đoàn ABC), Diễm Phương đã thuyết phục được đạo diễn Hạnh Thúy giao cho mình vai chính trong vở kịch đầu tiên. Và tiếp sau đó, cô được gọi vào vai chính thứ hai, trong vở Chưa yêu sao hiểu được, của Sân khấu 5B, do Cát Phượng dàn dựng.

Dù ở những xuất diễn đầu, Diễm Phương có phần thiếu tự tin nhưng càng về sau cô càng chứng tỏ được sự học hỏi và trưởng thành qua từng xuất diễn. Phương tâm sự: “Những ngày đầu, mỗi lần diễn xong Phương buồn lắm, vì thấy mình diễn chưa tốt. Nhưng sau khi diễn xong, các anh chị lại chỉ cho Phương thấy những điểm yếu của mình, nhờ vậy dần dần Phương cũng khắc phục được”.

Theo datviet
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *