Tạp chí Entertainment Weekly của Mỹ vừa bầu chọn Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q) là một trong 16 ngôi sao đột phá nhất năm 2010, cùng với một dàn sao hạng A tại Hollywood như: Emma Stone, Tom Hardy, Jennifer Lawrence …

Tạp chí Entertainment Weekly của Mỹ vừa bầu chọn Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q) là một trong 16 ngôi sao đột phá nhất năm 2010. Ảnh: Internet

 

Sở hữu khuôn mặt thiên thần, làn da trắng, thân hình gợi cảm, Lý Mỹ Kỳ là một trong những nữ diễn viên châu Á thành công nhất Hollywood. Trong nhiều năm liền, cô cũng được khán giả bình chọn là gương mặt nghệ sỹ nổi bật, gợi cảm và cuốn hút của phương Đông.

Ngôi sao “hot” ở Hollywood

Lý Mỹ Kỳ chạm ngõ làng điện ảnh khi tham gia đóng House of Dragon – bộ phim truyền hình nhiều tập của Trung Quốc vào năm 1988 và sự kiện này được xem là mốc quan trọng trong sự nghiệp, đem đến cho cô nhiều vai diễn sau này trên màn ảnh rộng, như: Kei trong The Legendary 'Tai Fei', Jane Quigley trong Gen-Y Cops, hay Anna trong Model from Hell… Song, “cú đột phá” cho sự nghiệp diễn xuất của Maggie Q là tham gia tác phẩm điện ảnh Hollywood vào tháng 10/2001, do đạo diễn Hong Kong thực hiện mang tên Manhatta Midnight – giành 2 giải thưởng: quay phim và đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim Philadelphia 2001. Bộ phim là cơ hội giúp cô trụ lại ở New York.

Maggie Q bắt đầu nổi tiếng và trở thành thần tượng của giới trẻ châu Á khi đóng vai nữ sát thủ giàu tình cảm Charlene Ching trong bộ phim hành động Naked Weapon. Ảnh: Internet

 

 

Năm 2002, Maggie Q bắt đầu nổi tiếng và trở thành thần tượng của giới trẻ châu Á khi đóng vai nữ sát thủ giàu tình cảm Charlene Ching trong bộ phim hành động Naked Weapon. Từ thành công đó, Maggie đã lấn sân sang kinh đô điện ảnh Hollywood với việc tham gia bộ phim thuộc hàng “bom tấn” của hãng DreamWorks là Mission: Impossible III (2006), cùng tài tử gạo cội Tom Cruise. Một năm sau đó, cô được mời đóng một vai chính Mai Linh trong siêu phẩm Live free or Die Hard 4.0 và Maggie Wong trong Balls of Fury.

Nhiều nhà phê bình nhận định: “Với sự thành công của Mission: Impossible III Live Free or Die Hard, Maggie Q bắt đầu có chỗ đứng vững chắc ở Hollywood”. Song, phải đến Nikita – một phim truyền hình do Maggie thủ vai chính, phát sóng trên kênh The CW (Mỹ), mới đưa tên tuổi minh tinh gốc Á lên hàng “sao” hót của Hollywood.

Mang trong mình tới 3 dòng máu Mỹ, Việt Nam và Hong Kong, Lý Mỹ Kỳ (có tên tiếng Anh là Maggie Denise Quigley) sinh ngày 22/5/1979, tốt nghiệp trung học ở Hawaii, nhưng lại chọn Hong Kong làm nơi phát triển sự nghiệp. Ảnh: Internet

 

Mang trong mình tới 3 dòng máu

Mang trong mình tới 3 dòng máu Mỹ, Việt Nam và Hong Kong, Lý Mỹ Kỳ (có tên tiếng Anh là Maggie Denise Quigley) sinh ngày 22/5/1979, tốt nghiệp trung học ở Hawaii, nhưng lại chọn Hong Kong làm nơi phát triển sự nghiệp.

Với vóc dáng khá “chuẩn” và vẻ đẹp quý phái, Maggie Q nhanh chóng trở thành gương mặt người mẫu triển vọng. Năm 1998, cô được mỹ phẩm Nivea của Đức chọn làm người mẫu quảng cáo độc quyền khu vực châu Á; năm 2000, cô lọt vào mắt xanh của hãng thời trang Pháp Lancel, mời chụp quảng cáo bộ sưu tập thu đông… Tuy gặt hái nhiều thành công với công việc người mẫu, từng là gương mặt nữ châu Á trẻ tuổi nhất lên bìa tạp chí Times (bản châu Á) với tiêu đề “Phát hiện lớn của làng thời trang”, được độc giải tạp chí uy tín Him bình chọn là “Người phụ nữ mà tất cả đàn ông mơ ước”, song giấc mơ thật sự của Maggie Q là điện ảnh. Chính vì vậy, cô đã quay trở về Hong Kong tìm kiếm những vai diễn.

Điều mong muốn của cô hiện giờ là được lồng tiếng cho phim hoạt hình. Ảnh: Internet

 

Trong một cuộc trò chuyện với tờ CNN, khi được hỏi về dòng máu châu Á gây trở ngại như thế nào cho cô ở Hollywood, Maggie chia sẻ: “Vừa có, vừa không. Khi tới châu Á, tôi bị coi là một cô gái phương Tây. Còn ở Hollywood, tôi là người châu Á và không "Tây" lắm. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể tồn tại được nếu mỗi lần đi thử vai, người ta lại hỏi về chủng tộc của tôi. Tôi phải xuất hiện, là Maggie, làm cho họ yêu mến và thích thú với những gì tôi mang tới, hơn là khiến họ tập trung vào những chuyện khác… Có tới 90% kịch bản tôi nhận được là được viết cho nhân vật da trắng. Tôi phải làm cho người ta thấy rằng tôi là diễn viên, chứ không phải diễn viên châu Á…”

Theo Lý Mỹ Kỳ, “đã là diễn viên thì không ai không muốn giành giải Oscar”, nhưng trong vài năm tới, cô còn phải học hỏi nhiều, chưa thể có giải Oscar dù đó là ước mơ. Tuy nhiên, điều mong muốn của cô hiện giờ là được lồng tiếng cho phim hoạt hình. “Tôi không muốn bị rập khuôn trong thể loại phim hành động và đóng khung với hình ảnh một cô gái châu Á chỉ biết đánh đấm”, nữ diễn viên gốc Việt thổ lộ.

 

 Lý Mỹ Kỳ trong Nikita. Ảnh: Internet

 

Nikita là một cô gái tuổi teen gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Cô được cứu sống sau khi gặp tai nạn nguy hiểm trong một lần đi chơi thuyền. Những người đã cứu cô đến từ một tổ chức mật của Mỹ có tên gọi Division. Những người này lừa dối lòng tin của Nikita, khuyên cô nên bắt đầu một cuộc sống mới và cống hiến cho đất nước. Họ ngấm ngầm rèn luyện cô trở thành một sát thủ. Cuối cùng, Nikita phát hiện ra sự thật, cảm thấy choáng váng và bị phản bội bởi những người mà cô đã vô cùng tin tưởng. Sau 3 năm sống dưới trướng của tổ chức bí mật này, cô quyết định trở lại báo thù những kẻ vốn là chủ của cô…

 

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *