Bên bờ hạnh phúc

Phương Thanh trên phim trường của Những nụ hôn rực rỡ

Năm nay, Phương Thanh sẽ tiếp tục tham gia phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Những nụ hôn rực rỡ. Hỏi thật nhé, đây là đam mê một điều mới lạ hay là hình thức PR cho tên tuổi của mình?

Thực sự đây là lĩnh vực mình bị lôi kéo vào. Nhưng nói thật, nếu không đáp ứng được yêu cầu của công việc thì tham gia làm gì cho mệt. Phương Thanh không dại gì làm mất uy tín của mình.

Thú thật, điện ảnh là đam mê của mình trước khi làm ca sĩ. Nhưng giờ đây với Phương Thanh ca hát vẫn là chính, điện ảnh chỉ là những cuộc du lịch định kỳ. Điện ảnh làm cho mình thêm cảm xúc. Đóng phim góp phần hổ trợ thêm cho vai trò ca sĩ của mình.

Đã có nhiều ca sĩ chuyển hẳn qua điện ảnh, trong khi ban đầu cũng chỉ nghĩ như chị?

Điện ảnh khắc nghiệt lắm, người ta dễ bị vô duyên với nó. Không phải anh đẹp hơn diễn viên, anh qua điện ảnh, anh đóng có duyên hơn đâu. Điện ảnh là cái duyên khác, không phải ai cũng làm được.

Vai diễn trong “Những nụ hôn rực rỡ” có gì khác lạ so với những vai diễn trước đây của chị ?

Khác chứ. Chỉ có một điều giống là lại một vai già thôi, nhưng tâm lý và đời sống nhân vật là khác. Trong phim, Phương Thanh sẽ vào vai bếp trưởng luống tuổi khó tính Phương Cam. Sâu thẳm trong lòng Phương Cam là một đam mê ca hát. Nhưng vì từng thất bại với niềm đam mê này vào thời trẻ nên Phương Cam chôn chặt mọi chuyện trong lòng. Cùng tung hứng với mình là diễn viên Phước Sang. Nhân vật của mình khó tính bao nhiều thì nhân vật đầu bếp của anh Phước Sang lại càng xuề xòa, lạc quan bấy nhiêu. Kết quả như thế nào thì mời các bạn xem phim sẽ rõ.

Xin cảm ơn chị rất nhiều.

Theo PNO

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *