Căn phòng trọ nhỏ bé nằm sâu trong một con hẻm của TP Quy Nhơn là nơi tá túc của Ngọc Thơm với 2 đứa em út đang học lớp 12 – Quang Ân và Ngọc Anh. Dẫu công việc ở cơ quan khá vất vả nhưng Thơm vẫn luôn dành thời gian động viên, chăm lo cho các em được an tâm đến lớp.

 

Kể từ ngày có việc làm ổn định, Thơm dành phần lớn nguồn thu nhập của mình để đỡ đần cho mẹ và trang trải việc học của các em, dù bản thân vẫn đang từng ngày sống với một quả tim bệnh tật. Có lẽ, tình thương, sự bao dung và đức hi sinh ấy xuất phát từ những trải nghiệm của một mảnh đời với tuổi thơ nhiều cơ cực khi sớm thiếu vắng tình thương của cha ngay từ lúc còn trong bụng mẹ.

Lớn lên với quả tim đau, cuộc sống của Thơm và 4 đứa em thơ chỉ biết trông chờ vào từng đồng tiền làm thuê ít ỏi của mẹ. Những chuỗi ngày lam lũ ấy, Thơm vừa chăm em, vừa phải phấn đấu học tập với khát khao vươn lên thực tại khó nghèo. Giờ đây, khi bản thân đã làm được những điều có ích cho gia đình và xã hội, thế nhưng ước mơ mổ tim cho riêng mình vẫn còn là niềm mơ ước…

Đằng sau những gì mà Thơm và các em có được hôm nay luôn có hình bóng của người mẹ hiền quanh năm tần tảo. Bao nhiêu năm làm thuê khắp các núi đồi nắng gió, niềm mong mỏi của bà Hương là được nhìn thấy các con học hành đàng hoàng, biết yêu thương và nương tựa vào nhau. Cả một đời khó nhọc cần lao, bà phải nén nỗi đau trước 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn để hết lòng lo lắng cho con.

Thật khó để diễn tả hết những cơ cực của người mẹ một mình phải nuôi 5 đứa con khi gia đình chỉ có ít đất trồng sắn, cuộc sống quanh năm phụ thuộc vào những vụ mùa làm thuê, làm mướn bấp bênh. Cũng vì gia cảnh quá túng quẫn nên người con trai thứ 3 của bà phải sớm nghỉ học, trong khi đứa con trai thứ 4 phải bảo lưu kết quả năm cuối đại học để đi làm giúp mẹ xoay sở từng manh áo, chén cơm. Dẫu không thể cho con đủ đầy về vật chất, ở bà chỉ có tình thương của người mẹ, là tấm gương giàu nghị lực cho các con làm hành trang bước vào đời mà phấn đấu vươn lên…

Đến với truyền hình như một cơ duyên, lại may mắn được làm đúng mảng tiếng Chăm nên Thơm luôn cố gắng phát huy lợi thế trong công việc. Những năm qua, Thơm là một trong những giọng đọc quen thuộc được nhiều người yêu mến. Để làm được điều đó, bên cạnh lòng yêu nghề, Thơm luôn ra sức nỗ lực học hỏi, tự rèn luyện, trau dồi kiến thức và các kĩ năng cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát sóng. Công việc tuy khá vất vả nhưng Thơm lại cảm thấy rất hạnh phúc vì được góp phần giúp giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm, đồng thời được trải nghiệm những vui buồn, những bài học quí giá trong nghề làm báo…

Với những gì đã cống hiến trong thời gian năm qua nên khi hay tin gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn để trang trải chi phí mổ tim, Thơm đã nhận được sự chung tay giúp sức của đông đảo các cơ quan báo, đài, các đồng nghiệp và các nhà hảo tâm gần xa. Và sự sẻ chia đó đã giúp Thơm hoàn thành giấc mơ mổ tim được chờ đợi bấy lâu. Có lẽ, những tình cảm ấy, những tấm chân tình ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Thơm vượt qua ca mổ, sớm trở về với gia đình và công việc mà mình yêu thích.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Nguyễn Thị Ngọc Thơm, Làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Đoàn Văn Xuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *