Bên bờ hạnh phúc

Mùa hè này, em trai Thanh Nguyên vừa hoàn thành xong chương trình lớp 3 với học lực giỏi, còn em Nguyễn Thị Ngọc Trinh thì cũng vừa hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, chuẩn bị cho một hành trình mới ở tương lai, là cánh cửa tri thức ở bậc Đại học…
Với nhiều em học sinh, hè là thời gian để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, vui chơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng, thì với Ngọc Trinh đó lại là thời điểm mà em có nhiều tâm sự và nỗi niềm nhất… Lời tâm sự cùng những chia sẻ nghẹn lòng của cô trò nghèo như chất chứa biết bao nỗi niềm về sự bất hạnh của đời em, về những đắng cay mà 2 chị em phải nếm trải suốt thời gian dài từ ngày cha mẹ – hai người thân thương, đã không còn trên đời này nữa…

Cha mất không bao lâu vì tai nạn giao thông trên đường chạy xe ôm, ngày hay tin mẹ mắc ung thư, niềm hy vọng của hai chị em dường như lịm tắt. Bởi ngoài mẹ, hai em chẳng con ai thân thiết.
Lâm bệnh nặng rồi qua đời, chị Lê Thị Dương – mẹ của Ngọc Trinh và Thanh Nguyên, đã bất ngờ ra đi, để lại bao tiếc thương cho người ở lại, bởi từ đây tổ ấm nhỏ đã không còn ai bảo bọc, chở che cho hai đứa trẻ tuổi còn thơ dại.

“Ai ơi thương kẻ mồ côi
Như bèo mặt nước, biết trôi bến nào…”.

Thương thay cho những đứa trẻ hãy còn quá nhỏ để cảm nhận bao nỗi mất mát, thiệt thòi nên bà con hàng xóm ở ấp Phụng Thới, xã Nhơn Ninh đã tận tình giúp đỡ, những mong phần nào giúp các em nguôi ngoai bao nỗi nhớ thương cùng những đắng cay đang chất chứa trong lòng…

 

Căn nhà nhỏ mà ông bà để lại vốn chẳng lành lặn, nay lại hiu quạnh hơn vì chỉ còn có 2 đứa trẻ nương tựa và dìu dắt nhau bước qua những chặng đường đời đầy gian nan phía trước…

Đêm xuống có lẽ là lúc mà Ngọc Trinh sẽ vương mang nhiều trăn trở nhất. Trăn trở về phận đời mình, trăn trở về tương lai của 2 chị em và cả những nỗi niềm chưa thể nói lên thành lời của những đứa trẻ mồ côi….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Nguyễn Thị Ngọc Trinh, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Nguyễn Thị Ngọc Trinh, lớp 12A3, trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Địa chỉ nhà: ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).
2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *