Bên bờ hạnh phúc

Qua phà Thới An, Thần tài gõ cửa đặt chân đến địa phận phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Dừng chân bên mái nhà nhỏ thuộc khu vực Thới Trinh A, chúng tôi gặp gỡ em Lê Thị Yến Nhi, cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Ở tuổi 20 nhiều ước mơ và hoài bão nhưng cơ thể của Yến Nhi chỉ nhỏ bé như trẻ lên 10 do căn bệnh rối loạn hormone tuyến yên bẩm sinh dẫn đến khuyết tật lùn. Ngoài bệnh lùn ra thì Yến Nhi còn bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng vì sức khỏe yếu nên Nhi không thể làm phẫu thuật thay van tim được.

Bệnh tật đeo mang nhưng không thể làm cô gái bé nhỏ lùi bước trước số phận nghiệt ngã của mình. Bén duyên với nghề đan móc len, cuộc sống của Nhi như được mở ra cánh cửa mới đầy màu sắc. Từ những cuộn len đơn giản, qua bàn tay khéo léo của Nhi đã trở thành những sản phẩm bông hoa hay móc khoá độc đáo với độ tinh xảo và tính thẩm mỹ cao. Đôi tay Nhi yếu ớt không đủ sức để cầm nắm và điều khiển cuộn len. Thao tác móc của Nhi có phần chậm rãi nhưng từng mũi len chứa đựng rất nhiều cố gắng và đam mê của cô gái bé nhỏ.

Thương con gái tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh nên cha mẹ Nhi là anh Lê Văn Lực và chị Trần Thị Mỹ Ngân quyết định không sinh thêm con mà dành hết tình thương lo lắng cho Yến Nhi. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến, năm 2021 chị Ngân bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về gây ra di chứng chấn thương sọ não phải phẫu thuật ráp sọ mới duy trì sự sống. Tuy sức khỏe hao mòn sau tai nạn nhưng chị Ngân vẫn cố gắng buôn bán nhỏ trước nhà để phụ chồng lo tiền thuốc men hàng tháng.

Nếu chị Ngân tranh thủ từng cơ hội khỏe mạnh để kiếm tiền thì anh Lực cũng bám trụ với công việc phụ hồ không hề ngơi nghỉ. Phụ hồ quanh năm nặng nhọc nhưng người chồng, người cha này vẫn hết lòng làm lụng lo cho vợ con mình.

Thương mẹ cha vất vả nên Yến Nhi ngày càng miệt mài đan móc. Số tiền kiếm được từ những chiếc móc khóa, những chậu hoa len Nhi đều nhín nhúc để mẹ có tiền thăm khám và để dành lại chút ít mua nguyên liệu làm sản phẩm tiếp theo. Cơ thể nhỏ bé, nhưng ý chí mạnh mẽ đã thôi thúc Nhi chinh phục những mơ ước lớn lao hơn.

Cuộc sống sẽ luôn công bằng với những ai luôn lạc quan tiến về phía trước. Phép màu rồi sẽ xuất hiện, mở ra cho gia đình Nhi những cánh cửa tươi sáng hơn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Lê Thị Yến Nhi xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Lê Thị Yến Nhi, Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thanh Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *