Xuôi theo dòng sông Hậu tìm về thành phố Long Xuyên, có một ngôi nhà đông thành viên mà trong đó, những người gánh gia đình lại là những sô phận thiếu đi ánh sáng.
Là chị lớn trong gia đình, từ ngày mẹ qua đời vì bạo bệnh, Ngân trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Thay mẹ chăm sóc bà nội và ông ngoại đã tuổi cao sức yếu. Với chị, từng ngày tháng còn được bên cạnh gia đình đều là những khoảnh khắc quý giá không gì đánh đổi được. Cùng cảnh khiếm thị như chị, may mắn Ngần tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình bên anh Tạo. Dạng tật của Tạo. Giữa không gian chật chội của ngôi nhà đã dần xuống cấp, có lẽ tiếng cười khúc khích của 2 con là động lực lớn nhất giúp các thành viên thêm vững tâm vượt qua bão tố. Phương kế mưu sinh duy nhất của gia đình là công việc mat-xa tại căn phòng dựng tạm trong 1 góc nhà. …Tay nghề của Ngân

Cùng đam mê với chị, Ngần có mười mấy năm gắn bó với việc xoa bóp. Thế nhưng không có sẵn vốn liếng trong tay, ước mơ mở cửa tiệm riêng cho hai vợ chồng và chị ruột cùng thỏa sức làm nghề lại càng xa vời. Cố gắng gạt đi nỗi đau để làm chỗ dựa cho gia đình, Ngân càng tận tụy chăm sóc những người thân còn lại, nhất là ông ngoại bà bà nội đã về chiều. Đành nghỉ việc làm ổn định tại cơ sở, gom góp hết số tiền dành dụm được, sửa chữa tạm bợ căn phòng trước nhà để nhận khách mat-xa những lúc rảnh rỗi. Thương chị gồng gánh gia đình, nhưng Ngần cũng không giúp được nhiều khi các con đang ngày một lớn, cần nhiều chi phí trang trải. Ước mơ mở cửa tiệm chung để 2 vợ chồng và chị gái cùng làm mat-xa càng thêm xa vời.

 

 

Thương gia đình nhà vợ gặp nhiều biến cố, người đàn ông khiếm thị chấp nhận tạm xa vợ con, đi tìm việc làm ở xa. Gạt đi nỗi nhớ nhà để chắt mót từng đồng ít ỏi nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ đắp đỗi cho những khoảng nợ mà gia đình phải chạy vạy vay mượn để tạm trang trải trong mùa dịch bệnh kéo dài.
Không vốn thuê mướn mặt bằng, đồ nghề tại phòng mat-xa hiện có cũng chẳng đủ sức đáp ứng yêu cầu của khách hàng….

Tương lai của gia đình đông thành viên này càng thêm mịt mờ. Biết đến khi nào các anh chị mới tìm thấy ánh sáng cho chính mình…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/Nguyễn Thị Kim Ngân (1991) và Nguyễn Thị Kim Ngần (1993), 19/21B, Khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *