Bên bờ hạnh phúc

Một ngày mới lại đến trên vùng quê nghèo thuộc xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, nơi anh Trần Văn Bé – một người thợ khuyết tật từ nhiều năm nay vẫn bền bỉ khởi nghiệp bên cửa tiệm sửa xe nhỏ bé. Chẳng may mắn có được cơ thể khỏe mạnh như bao người khi một bên chân teo tóp, một bên mắt trái không thể nhìn thấy rõ vì cơn sốt bại liệt thuở lên 2, vì thế 2 năm trước, được người chú tốt bụng gần nhà truyền nghề, anh Bé như với được chiếc phao giữa vòng xoáy, quyết lòng chọn công việc sửa xe làm phương sinh kế.

Chân ướt chân ráo vào nghề bằng đôi tay trắng, nhưng nhờ sự chịu thương chịu khó nên sau một thời gian học tập chăm chỉ, anh Bé đã mạnh dạn vay vốn mở cho mình một cửa tiệm sửa xe honda nhỏ tại nhà để có thu nhập trang trải cuộc sống. Hơn 2 năm miệt mài vừa làm vừa học, thêm vào đó là sự đam mê và tâm huyết với công việc mình hết lòng theo đuổi, đến nay, anh Bé đã thành thục việc sửa xe honđa từ đơn giản đến phức tạp.

Thế nhưng với chút vốn liếng ít ỏi, khoảng thu nhập chừng 3- 4 chục ngàn đồng mỗi ngày, người thợ này chẳng thể đầu tư mở rộng cửa tiệm vốn là nguồn sống cho cả gia đình. Máy móc thiết bị đơn sơ, lại không đủ điều kiện trang bị phụ tùng bán thêm cho khách, bao lần nhìn khách hàng bỏ đi trong sự nuối tiếc là bấy nhiêu lần dấy lên trong lòng anh những trăn trở về bài toán mưu sinh cho gia đình nhỏ của mình, nhất là từ khi bệnh tình của vợ con ngày thêm trở nặng.

Quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông khuyết tật nhưng giàu ý chí và nghị lực, chị Trần Thị Hồng Đan – vợ anh Bé – vẫn mong cùng chồng chung tay xây đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vậy mà bao năm qua, ước mơ đó, chị vẫn chưa một lần thực hiện được khi căn bệnh hở van tim 2 lá bẩm sinh ngày thêm trở nặng vẫn chưa thể điều trị, còn đứa con gái bé nhỏ của mình – cháu Trần Hồng Như Ý mới 2, 3 tuổi đầu lại nay ốm mai đau vì suy dinh dưỡng nặng từ trong bụng mẹ. Gánh áo cơm chật vật đành để một mình chồng cáng đáng, lòng chị lại càng thêm xót xa mỗi khi nghĩ đến nỗi vất vả của chồng và bao thiếu hụt còn đeo mang day dẳng.

Không từ bỏ một tia hi vọng về sức khỏe của vợ con và tương lai gia đình nhỏ khi mình là người trụ cột, bao ngày qua anh Bé vẫn miệt mài làm việc bằng những nổ lực bản thân để đổi lấy cái ăn, cái mặc cho vợ con. Bằng tình thương, bằng lòng nhẫn nại và sự cố gắng, anh vẫn hun đúc trong lòng một tương lai vững bền rồi sẽ đến với gia đình nhỏ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Bé, ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa“, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *