Bên bờ hạnh phúc

Xã An Bình, huyện Long Hồ – vùng đất cù lao đã đi vào những câu ca dao bởi sự ngọt lành của cây trái. Thế nhưng, lẫn trong hương thơm ngọt của những vườn cây ăn trái là cái vị mặn nồng của giọt mồ hôi khi đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn đang từng ngày nỗ lực vươn lên trong hành trình mưu sinh gian khó.

Gia đình anh Trần Văn Khánh, ngụ ấp Bình Lương

Hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là hoàn cảnh của anh Trần Văn Khánh, ngụ ấp Bình Lương. Đứa con gái duy nhất phát bệnh ung thư máu 2 năm nay là chừng ấy thời gian gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn. Nhìn con níu dài sự sống bằng từng thang thuốc đắng, người làm cha làm mẹ như anh Khánh chị Tâm lại nhủ lòng phải gắng sức làm thuê làm mướn để có tiền chạy chữa cho con.

Thương con nên dù sức khỏe suy yếu vì hạ canxi máu não, chị Tâm vẫn nhận làm hết việc này đến việc khác với ước mong cùng chồng san sẻ gánh lo, cũng như dành dụm tiền để trang trải số nợ vay mượn chăn nuôi và trị bệnh cho con lúc trước.

Cảnh nhà khó khăn khi bệnh tình của con là nỗi lo lớn khiến ước mơ an cư của cả gia đình bao năm qua vẫn còn dang dở, anh Khánh hiểu rằng mình phải mạnh mẽ hơn để là người trụ cột gia đình qua gian khó.

Dẫu cuộc sống còn quanh quẩn giữa cơ cực khó nghèo, nhưng người cha này vẫn chưa một lần chùn chân mỏi gối trên hành trình tìm lại sự sống cho con. Và ước mơ dựng lại tổ ấm vững chãi cho riêng gia đình mình vẫn được anh ấp ủ trong giấc ngủ từng đêm.

Gia đình chị Hồ Ngọc Anh Đào, ngụ ấp An Hòa

Tình thương con cũng chính là động lực giúp chị Hồ Ngọc Anh Đào, ngụ ấp An Hòa vượt qua bao khó khăn khi một mình nuôi nấng 2 con kể từ ngày chồng bỏ ra đi. Lặn lội mưu sinh ở tận TP. HCM với công việc phụ bếp trong xí nghiệp may, tranh thủ những ngày xí nghiệp cho nghỉ, chị lại tất bật làm thuê quanh xóm kiếm thêm tiền trang trải trong gia đình dù sức khỏe đã hao mòn sau những năm tháng gồng gánh lo toan.

Thiếu vắng sự chở che của cha, Quốc Cường – con trai lớn của chị Đào – hiểu rằng 2 anh em ngày một lớn khôn là đôi tay mẹ ngày một chai sần vì tảo tần hôm sớm. Xót xa khi thấy mẹ một mình bươn chải nhưng cảnh nhà vẫn thiếu trước hụt sau, em đành gác lại ước mơ đến trường, bước vào đời mưu sinh khi con đường tương lai vẫn đang rộng mở.

Thương mẹ, thương em nên Quốc Cường vẫn đang từng ngày cố gắng với ước mong có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no. Ba mảnh đời chỉ có tình thương gia đình là tài sản lớn lao để mang theo trong suốt hành trình vượt qua nghèo khó. Thế nhưng, khi bệnh tật vẫn còn là nỗi lo lớn thì ước mơ dựng lại mái nhà đã đổ sập sau trận gió giông để làm điểm tựa cho cả gia đình vươn lên vẫn còn quá xa xôi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhen, ngụ ấp An Hưng

Một nơi an cư vững chãi để che mưa che nắng còn là nỗi trăn trở khôn nguôi của gia đình bà Nguyễn Thị Nhen, ngụ ấp An Hưng khi ngôi nhà xây cất hơn 37 năm với vách lá rệu rã, cột kèo ngã nghiêng đã không còn đủ lành lặn để chở che cho cả 4 thành viên khi mùa mưa gió gần kề.

Gánh vác gia đình với người mẹ già mang căn bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay cùng chuyện học hành của đứa con thơ vừa bước vào lớp 1, anh Quýt chẳng quản nhọc nhằn, chỉ biết gắng sức làm lụng những mong có thể lo tròn cho gia đình cuộc sống ấm no. Thế nhưng, công việc thuê mướn bấp bênh, thu nhập lại ít ỏi, bài toán áo cơm với người trụ cột vẫn cứ mãi loay hoay chưa tìm ra lời giải.

Thương chồng dù bệnh tật vẫn gồng gánh gia đình suốt chừng ấy năm qua, chị Linh tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để cùng chồng lo lắng cho con ăn học. Thế nhưng, nỗi lo âu về sức khỏe của các thành viên khiến ước mơ vượt khó thoát nghèo của gia đình vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.

Gia đình anh Trịnh Văn Bình ngụ ấp An Thành

Nếu bệnh tật là gánh nặng khiến cuộc sống gia đình chị Linh trở nên khó khăn thì hoàn cảnh của anh Trịnh Văn Bình ngụ ấp An Thành cũng rơi vào trường hợp như vậy. Cảnh nhà vốn chật vật vì từng đồng tiền công anh chị đi làm thuê kiếm được không đủ xoay sở lo cho cả gia đình 4 miệng ăn. Vì thế khi chị Trang – vợ anh bị sốt siêu vi chưa rõ nguyên nhân phải thường xuyên nhập viện, đứa con trai bị hạ canxi não, đặc biệt sức khỏe của người trụ cột cũng ngày một suy yếu vì bệnh tật triền miên thì cuộc mưu sinh với anh chị lại càng trở nên thắt ngặt.

Thương chồng thương con nên dù sức khỏe không được như người khác, chị Trang vẫn nhận làm những việc nặng nhọc để có tiền trang trải áo cơm và lo thuốc thang cho các thành viên. Dù tương lai còn nhiều gian nan trắc trở nhưng cả gia đình vẫn đang từng ngày cố gắng vươn lên, cũng như chưa bao giờ anh chị cho phép mình từ bỏ bất cứ sự cố gắng nào có thể mang đến cho các con 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

Gia đình anh Võ Thanh Hiền, ngụ ấp An Hòa

Cùng nhau đồng lòng vượt qua nghèo khó và chăm lo cho các con còn là sự quyết tâm không ngừng của gia đình anh Võ Thanh Hiền, ngụ ấp An Hòa. Ra riêng không có vốn liếng đất đai, chỉ có đôi tay cần cù lao động, người trụ cột như anh Hiền không ngại khó khăn từ những chuyến phụ hồ ở xa đến công việc đồng áng quanh xóm, chỉ với ước mong sớm đưa gia đình vượt qua những tháng ngày gian khó.

Thương chồng một mình bươn chải giữa cuộc mưu sinh khó nhọc nên chị Hằng – vợ anh Hiền – dù đi đứng khó khăn do khuyết tật đôi chân từ nhỏ vì căn bệnh sốt bại liệt vẫn cố gắng làm những công việc vừa sức, mong san sẻ cùng chồng bớt những lo toan.

Không ngừng nỗ lực vươn lên trên bước đường mưu sinh lập nghiệp nhưng làm sao ước mơ thoát nghèo của cả gia đình anh Hiền, chị Hằng trở thành hiện thực khi gánh áo cơm vẫn còn oằn nặng trên vai.

Gia đình ông Mai Văn Bé Hai ngụ ấp An Hưng

Lam lũ mưu sinh nhưng cái nghèo vẫn còn nặng mang cũng là nỗi lòng của đôi vợ chồng già ngụ ấp An Hưng – gia đình ông Mai Văn Bé Hai. Hơn nửa đời người nhọc nhằn kiếm từng chén cơm manh áo đến khi tuổi đã xế chiều, ông Hai bà Thơm vẫn quần quật với những công việc làm thuê nhưng cuộc sống cứ mãi quẩn quanh trong cảnh đói no thiếu hụt.

Phải chật vật lắm mới đắp đổi được ngày 2 bữa cơm nhưng ông bà vẫn dang rộng vòng tay cưu mang đứa cháu nhỏ khi cha mẹ ly hôn, mẹ cháu bước thêm bước nữa. Bởi với ông bà, những giọt mồ hôi của đời nghèo dẫu có cay nồng vẫn không thể làm nhòa tình thương dành cho con cháu. Nhưng làm sao có một mái ấm bình yên cho cháu thơ khi vất vả bao năm qua, ông bà vẫn không có khả năng sửa sang lại ngôi nhà xiêu vẹo, gia đình ông Hai bà Thơm vẫn đang cần lắm những vòng tay nhân ái sẻ chia để vượt qua khốn khó.

Mỗi chuyến hành trình mà Chuyến xe nhân ái đi qua là một nỗi niềm trăn trở, mỗi cảnh đời đều ấp ủ những khát khao, dù khác nhau nhưng tất cả đều có chung ước mơ về một cuộc sống ấm no, một mái nhà lành lặn và cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Dẫu còn phải đối mặt với gian nan, thử thách nhưng với ý chí bền bỉ và niềm tin vững vàng ở tương lai, khi được tiếp sức trên chặng đường phía trước, 6 hộ gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *