Bên bờ hạnh phúc

Nằm cách trung tâm hành chính huyện Vũng Liêm chưa đầy 1 km, xã Trung Thành Tây đang trên đà phát triển từng ngày, đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nơi đây dần được cải thiện, ấm no. Thế nhưng, vẫn còn đâu đó nhiều hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực từng ngày để vực dậy kinh tế gia đình trước bao khốn khó. 

Hoàn cảnh gia đình anh Lê Minh Tâm, ấp Quới Hiệp

Vốn là người cần cù, chịu khó nên tranh thủ những ngày công ty may hết đợt hàng, quay trở về nhà, anh Tâm lại tất bật với nhiều công việc thuê mướn quanh xóm để kiếm tiền trang trải gia đình.

Mong muốn san sẻ cùng chồng gánh nặng áo cơm nên ngoài giờ làm ở công ty may chị Yến tranh thủ chăn nuôi thêm vài chục con vịt nhỏ lẻ, mong kiếm chút thu nhập lo cho 2 con được ăn học đến nơi đến chốn, cũng như mong trả được số nợ hơn 10 triệu đồng tiền chăn nuôi thua lỗ khi xưa. Giữa bao khó nhọc đời nghèo, có lẽ niềm trăn trở lớn nhất đối với anh chị lúc này là một mái ấm lành lặn, chắc chắn, nhưng làm sao ước mơ đó có thể trở thành hiện thực khi những khó nghèo cứ nặng oằn đôi vai.

Hoàn cảnh gia đình bà Quan Thị Sen, ngụ ấp Hòa Nghĩa

Ước mong có được một nơi an cư lành lặn để che mưa tránh nắng không những là nỗi trăn trở khôn nguôi suốt hơn mười mấy năm qua của gia đình bà Quan Thị Sen, ngụ ấp Hòa Nghĩa.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ông Chót – người em trai út của bà Sen về nương tựa cùng bà. Xót lòng trước cảnh nhà túng thiếu, ông Chót không quản ngại bất cứ công việc gì, từ những chuyến phụ hồ ở phương xa cho đến những công việc đồng áng gần nhà, hy vọng kiếm tiền trang trải chi phí trong ngoài và lo thuốc thang cho người chị nay ốm mai đau vì sức khỏe tuổi già cứ thường xuyên hành hạ cơ thể

Tuy nhiên với thu nhập từ những công việc thuê mướn ở thôn quê bấp bênh như hiện nay thì một mái ấm lành lặn làm sao có thể trở thành hiện thực để ông, bà cùng nhau chống chọi trước những mùa mưa bão đi qua.

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Mai Ly, ngụ ấp Trung Hậu

Căn bệnh hở van tim 2 lá bộc phát gần 10 năm nay khiến bà Ly thường xuyên phải dày vò trong những cơn đau quặn thắt. Ở cái tuổi gần 60, lại mang trong mình bệnh tật ngặt nghèo nên bà không thể làm được việc gì có thu nhập, nên số nợ vay mượn hơn 20 triệu đồng để chạy chữa bệnh cho bà đến nay vẫn chưa trả được. Mọi gánh nặng gia đình giờ đây đổ dồn lên vai anh Tú – con trai lớn của bà

Mong muốn lo thuốc thang cho mẹ được vơi bớt cơn đau, nên ngày ngày anh Tú không từ nan bất kỳ công việc làm thuê, mướn nào. Thế nhưng có khi thu nhập bấp bênh, nhìn thấy cảnh nhà thiếu trước hụt sau, lòng anh lại trĩu nặng bao nỗi âu lo khi số tiền mà anh dành dụm sau những ngày cật lực lao động, cùng đồng lương công nhân ít ỏi của người em gái ở xa chắt chiu gửi về vẫn không đủ lo cho mọi chi phí trong ngoài của gia đình. Vì thế, ước mong sửa sang lại ngôi nhà đã dột nát nhiều năm qua của gia đình đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Ngọc, ở ấp Trung Hậu

Chuyến xe nhân ái tìm đến gia đình anh Trần Văn Ngọc, ở ấp Trung Hậu khi vợ chồng anh chuẩn bị đưa con trai duy nhất – cháu Trần Đình Vọng – lên Thành phố HCM thăm khám dị tật răng hàm ếch bẩm sinh. Hơn 10 năm qua, bệnh tật của con đã khiến cuộc sống gia đình cứ mãi loay hoay trong khó nghèo, thiếu hụt.

Thương con thơ chịu nhiều thiệt thòi nên vợ chồng anh Ngọc, chị Tuyết cùng đồng lòng làm lựng mong vượt khó thoát nghèo.Thế nhưng, thu nhập vài chục ngàn từ công việc phụ bán quán ăn của chị, cùng số tiền công bấp bênh mà anh gắng sức kiếm được từ công việc đồng áng quanh xóm, chẳng đủ xoay sở cho mọi chi tiêu trong gia đình. Vì thế, ngôi nhà cây lá tạm bợ của gia đình được dựng lên từ hơn 10 năm về trước nay đã trống trước, dột sau mà gia đình vẫn không khả năng sửa sang lại.

Dù phía trước còn lắm những khó khăn, trắc trở nhưng chưa bao giờ anh chị cho phép mình từ bỏ hay thôi hy vọng về ngày mai tươi sáng, bởi hơn ai hết anh chị hiểu rằng chỉ cần có cố gắng, quyết tâm thì một ngày mai khởi sắc rồi sẽ mở ra bên những trang đời mới.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Minh Nghĩa, ngụ ấp An Hòa

Ra riêng với đôi bàn tay trắng, chỉ có tình yêu thương gia đình là điểm tựa vững chắc để anh Nghĩa, chị Sương cùng nhau cố gắng vươn lên trên bước đường mưu sinh lập nghiệp.

Thương chồng bệnh tật vẫn lam lũ làm lụng nên chị Sương vẫn miệt mài bên từng tấm thảm lục bình gia công, dù thu nhập chẳng là bao nhưng đó là tất cả sự quyết tâm của người mẹ nghèo dành cho 3 con thơ, để đường tương lai của các con thêm phần rộng mở.

Bao lo toan về cuộc sống mưu sinh cứ nặng oằn trên vai áo bạc màu, nên làm sao ước mơ thoát nghèo và một mái ấm lành lặn của cả gia đình anh Nghĩa, chị Sương có thể trở thành thực khi những khó nghèo cứ từng ngày vây quanh.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh, ngụ ấp Trường Thọ

Từng mạnh dạn vay vốn 15 triệu đồng để chăn nuôi bò, những mong bằng sự cố gắng của mình rồi đây sẽ đưa gia đình sớm vượt qua những thắt ngặt của đời nghèo. Thế nhưng, việc chăn nuôi mới chỉ đang ở bước khởi đầu, chưa sinh lợi nên đến nay số nợ vẫn còn là gánh nặng.

Vợ bỏ đi từ khi con mới chập chững lên 2, bao năm qua con đường mưu sinh và nuôi con khôn lớn của anh Hoàng Anh gặp không ít những gian nan. Thương con thơ sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc từ mẹ nên 3 năm qua anh quyết định gá nghĩa với người vợ sau, hy vọng sẽ bù đắp cho con thơ tình yêu thương vẹn tròn của một gia đình.

Dù chí thú làm ăn nhưng do công việc ở quê không đều đặn nên số tiền mà 2 vợ chồng anh chị kiếm được không đủ xoay sở bao khoản chi phí trong ngoài và lo cho việc học của đứa con gái đang bước vào lớp 6. Vì thế, ước mơ về 1 mái ấm lành lặn đối với cả gia đình vẫn còn xa lắm.

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *