Bên bờ hạnh phúc

Mở đầu như một bộ phim thuộc thể loại hình sự với vụ án mạng bí ẩn khiến các trinh sát phải lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.

Tuy nhiên khi câu chuyện quá khứ dần hé mở, mạch phim dần chuyển sang thể loại tâm lí xã hội với những tình tiết gay cấn, những diễn biến tâm lý đầy bất ngờ…

Phía sau tội ác, ở phía một phần đời bị che giấu, là những bi kịch rất dài được tạo ra, được thôi thúc bởi tham vọng và sự ích kỷ. Người ta cứ ngỡ có thể chôn vùi nó, nhưng cùng với tội ác, nó được đào xới đến từng ngóc ngách bởi không có một sự thật nào có thể che giấu mãi mãi.

Phần 1 với tên gọi “Thân phận bị đánh tráo” được bắt đầu từ cái chết của ông Cương. Ông Cương chết ngay trong ngôi nhà của mình cùng với nghi vấn về người tài xế đã bỏ trốn.

Ở góc độ nạn nhân, ông ta là người bị hại…Tuy nhiên khi từng trang quá khứ được lần giở, chân dung chàng trai tài giỏi nhưng đầy tham vọng Thế Cương cũng dần hiện ra….

Sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, Cương bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức đám cưới Tuyết. Có lẽ Cương cũng lầm tưởng mình là một người an phận, biết hài lòng với mối tình nghèo cho đến khi gặp Thanh Vân.

Biết người Cương sắp cưới là Tuyết – cô bạn mà mình ghét cay ghét đắng thời đi học, Thanh Vân nảy ra ý định giành Cương khỏi Tuyết.

Tinh ý nhận ra tham vọng ẩn giấu trong Cương, Vân đã khéo léo dùng vị trí con gái ông chủ để lôi kéo Cương và thỏa mãn khi nhìn thấy nỗi đau tột cùng vì bị phản bội trong mắt Tuyết.

Bị ruồng bỏ khi đang mang trong mình giọt máu của kẻ phụ  tình, Mai lang thang ở bệnh viện và nhận được sự giúp đỡ của Tuyết.

Ngày Mai trở dạ cũng là lúc Vân được đưa đến bệnh viện để sinh nở. Nghĩ đến thân phận lạc loài, đến tương lai mờ mịt trước mắt, Mai đã nảy sinh ý định táo bạo là đánh tráo con của mình với Thanh Vân để đứa bé được sung sướng hơn. Vô tình chứng kiến hành động này nhưng vì mối hận lòng với Thanh Vân, Tuyết đã im lặng.

Vì muốn được gần con, Mai tìm cách vào nhà Thanh Vân làm người giúp việc và được chứng kiến tấn bi kịch của cô tiểu thư đỏng đảnh Thanh Vân.

Lợi dụng tình yêu mù quáng của Vân, Cương dần chiếm hết gia sản nhà vợ và bỏ mặc Vân trong những cơn ghen đến điên dại.

Sau cái chết mờ ám của Thanh Vân, Mai trở thành người vợ thứ 2 của Cương với hy vọng một ngày nào đó, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Cường – đứa con trai ruột thịt mà bà đã cố tình tráo đổi năm xưa và đang bị Cương lầm tưởng là con trai duy nhất của mình.

Và Cương đã chết, 1 ngày sau khi ký tên vào bản di chúc bí mật mà theo đó Cường lại không được thừa hưởng một đồng nào từ gia sản của ông ta.

Phim sẽ được giới thiệu phần 1 vào lúc 21h các buổi tối trên THVL1. Bắt đầu từ 01/04/2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *