Bên bờ hạnh phúc

Chợ cá buổi sáng ở làng chài ven nhà thờ đổ, đồng lúa xanh ngút ngàn, những ngôi nhà thờ diễm lệ hay cảnh lao động của người dân làng tơ Cổ Chất là những góc máy tái hiện vẻ đẹp yên bình của vùng đất Nam Định.

Bình minh trên biển Hải Thịnh, huyện Hải Hậu. Đây là bãi biển sạch, trải dài hơn 3 km với bãi cát thoải, mịn.
Những tháp chuông nhà thờ ẩn hiện nơi chân trời luôn là hình ảnh đặc trưng của vùng đất xứ đạo.
Nằm nép mình bên dòng sông Ninh hiền hòa, trên trục đường đi từ trung tâm thành phố Nam Định ra biển Quất Lâm (khoảng 20 km), làng Cổ Chất nổi tiếng với nghề nuôi tằm, ươm tơ là điểm dừng chân thú vị cho du khách khi có dịp đến đây.
Khắp mọi nơi trong làng, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ miệt mài luộc kén, kéo tơ trong các xưởng tại gia.
Ngư dân Hải Thịnh sau một sớm ra khơi.
Chợ cá họp ngay bên bờ biển, bên cạnh nhà thờ đổ.
Cuộc sống của những người dân chài cần cù giữa thiên nhiên thanh bình, gắn liền với biển cả bao la.
Nhà thờ đổ ở bờ biển Xương Điền này mang tên Trái Tim, bị bỏ hoang từ năm 1996. Quang cảnh nơi đây in hằn vết thời gian và sự xâm thực của biển.
Dân chài trên dòng sông Ninh Cơ.
Cánh đồng lúa xanh ngát mênh mông cho ra đời những hạt gạo ngon xếp vào hàng đặc sản. Là một trong những tỉnh có nhiều nhà thờ đẹp nhất cả nước, các công trình tôn giáo ở Nam Định càng làm tăng thêm vẻ an yên cho cảnh vật nơi đây.
 
 Nguồn: Lê Thương  Ảnh  Đặng Tuấn Trung ( VnExpress )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *