Bên bờ hạnh phúc

Một ngày đầu hạ, lang thang qua những con phố Hà Nội rợp bóng xà cừ, tôi bắt gặp những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong gió. Có một mùa như thế khi lá xà cừ đổ vàng trên phố…

Những con đường trải thảm lá vàng như níu bước chân người bởi khung cảnh nên thơ
Lá sấu, xà cừ rụng nhiều nhất ở dọc các phố Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Trần Phú…
Lá rơi nhiều cũng khiến những người lao công vất vả hơn
Thong dong bước trên thảm lá vàng dưới tán cây xum xuê trong khung cảnh lãng mạn vô cùng

Tiếng violin da diết trong chiều Hà Nội yên bình

Nguồn: Ngô Huy Hòa (Yume )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *