Bên bờ hạnh phúc

 Đối với thanh niên được tham gia vào quân đội vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là một hành động thể hiện rõ ràng nhất tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với những hoạt động đón tết, những ngày qua các thanh niên được nhận lệnh gọi nhập ngũ cũng đã chuẩn bị hành trang vào quân đội.

 

 

Những ngày giáp tết, 730 thanh niên trong tỉnh đã được trao lệnh gọi nhập ngũ. Đại đa số thanh niên nhận lệnh gọi đã nhận thức đúng đắn trách nhiệm của tuổi trẻ, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, các thanh đều nhập ngũ với tinh thần tự giác tự nguyện, đặc biệt có nhiều thanh niên trong diện tạm hoãn hay đang làm việc ở các cơ quan, uỷ ban xã cũng đã đăng ký tòng quân.

 Những năm gần đây, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã ý thức tốt vai trò, trách nhiệm của mình nên tỷ lệ tình nguyện mỗi năm đều tăng lên. Bùi Minh Lễ là một trong những thanh niên tình nguyện nhập ngũ đợt này của xã mỹ hoà, thị xã Bình Minh. Lễ cảm nhận môi trường quân đội luôn là nơi rèn luyện tốt để thanh niên trưởng thành. Và khi nhận lệnh nhập ngũ thì lễ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Trước khi được nhập ngũ, đa số các thanh niên là những học sinh ít có điều kiện tiếp xúc với xã hội bên ngoài, là những thành viên sống gần gũi, gắn bó với gia đình. Bước vào môi trường quân đội với nhiều điều hay và ý nghĩa về lý tưởng sống, cũng đồng nghĩa với việc sẽ tiếp nhận thêm nhiều thử thách, rèn luyện không ít khó khăn. Vào thời điểm này chỉ còn một tuần nữa là lên đường nhập ngũ. Những ngày tết vừa qua là khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên gia đình, các thanh niên cũng đã có những ngày thật vui để bắt đầu nhiệm vụ mới.

Những ngày tết ở các địa phương, nơi có thanh niên nhập ngũ không khí chuẩn bị rộn ràng. Chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể thăm viếng động viên thanh niên.

Với nhiều thanh niên được nhập ngũ, được phục vụ trong quân đội là niềm vinh dự lớn lao của bản thân và gia đình. Được chính quyền, đoàn thể đến thăm động viên đã tạo cho thanh niên niềm tin và nhiệt huyết phấn đấu thật tốt trong những tháng ngày sắp tới. Thanh niên Lâm Anh Tuấn ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm là một học sinh mới rời ghế nhà trường. Dù mong muốn được nhập ngũ nhưng khi nghĩ đến những ngày sống xa gia đình, xa người bà mà mình đã gắn bó từ nhỏ Tuấn không khỏi chãnh lòng. Và sự thăm hỏi động viên của chính quyền địa phương đã làm cho Tuấn an tâm hơn.

Bữa cơm sum họp gia đình thật nhiều ý nghĩa sẽ là kỷ niệm đẹp, là niềm động viên quan trọng để thanh niên Nguyễn Thanh Khoa ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm thực hiện tốt nghĩa vụ trong những ngày trong quân ngũ. Giờ đây, Khoa tranh thủ những ngày còn lại giúp mẹ có thêm thu nhập từ công việc trồng rẫy. Khoa có hai anh em, anh đi làm xa còn Khoa ở nhà cùng cha mẹ gánh vác công việc đồng áng. Thế nhưng, được khoác trên mình màu áo lính là ước mơ từ rất lâu của Khoa và hàng ngày Khoa phấn đấu để thực hiện. Vì vậy, ngoài công việc gia đình, Khoa còn tích cực tham gia công tác ở địa phương, tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ và những cố gắng của Khoa đã được ghi nhận. Cuối năm qua, Khoa đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước ngày nhập ngũ, Khoa có nhiều cảm xúc thật khó tả. Vui vì mình sắp thực hiện được ước mơ nhưng cũng lo lắng khi đi rồi những công việc nặng nhọc không ai đỡ đần cho cha mẹ. Nhưng có lẽ lo lắng nhất là phải chuẩn bị thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

 

Trong đợt này, trong số 730 thanh niên được nhận lệnh gọi nhập ngũ đã có 27 cán bộ không chuyên trách đang làm việc ở các cơ quan ban ngành huyện và uỷ ban các xã, thị trấn. Nhiều người trong số họ mong muốn được nhập ngũ để có những trải nghiệm ở môi trường mới, để rèn luyện bản thân tốt hơn.

Với cùng suy nghĩ ấy Nguyễn Phi Thoàng, cán bộ truyền thanh của xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh đã tình nguyện nhập ngũ đợt này. Sự động viên chia sẻ từ những người đồng nghiệp bạn bè sẽ là hành trang quí giá để giúp thanh niên hoàn thành tốt nghĩa vụ.

Vào môi trường quân đội với nhiều ước mơ, hoài bão và lý tưởng sống đẹp, được rèn luyện và trưởng thành, được phục vụ, cống hiến cho quê hương, đất nước. Đó là những gì mà các bạn trẻ đang ấp ủ, chờ đợi trong  những ngày này.

Tất cả đều nhằm mục đích phấn đấu tốt để phục vụ và cũng để tu dưỡng và rèn luyện bản thân trở thành người công dân tốt giúp ích cho gia đình và địa phương sau này. Xin chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện thành công lý tưởng của mình trong những tháng ngày sắp tới.

Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *