Bên bờ hạnh phúc

Những bức ảnh với nụ cười tươi tắn, tràn ngập hy vọng về cuộc sống của các em bé bị ung thư, bệnh tim được triển lãm gây xúc động nhiều người xem.

6h sáng 22/11, bất chấp giá lạnh của mùa đông, 60 tình nguyện viên của nhóm Chắp cánh những ước mơ đã có mặt tại khu vực hồ Thiền Quang, Hà Nội để chuẩn bị cho ngày Chạy vì trẻ em năm 2009. Họ là sinh viên từ các trường đại học tại Hà Nội đến giúp bán áo phông và phát nước cho người tham gia cuộc chạy.

Nhóm tình nguyện cũng tất bật chuẩn bị cho triển lãm tranh của trẻ em bị bệnh nhằm gây quỹ từ thiện. 15 bức ảnh khổ lớn về những hình ảnh, câu chuyện của các bệnh nhi ung thư, bệnh tim đã được các tình nguyện viên thực hiện trong một năm qua. Mỗi bức ảnh được cài một bông hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Một trong những bức ảnh về trẻ em ung thư và bệnh tim. Ảnh: Chapcanhuocmo.

78 bức tranh đủ các màu sắc, hình ảnh ngộ nghĩnh của các em bé bị bệnh, vẽ dưới sự chỉ dẫn của các tình nguyện và họa sĩ Nguyễn Thị Ngân cũng được trưng bày. Các bức vẽ chất chứa khát khao chiến thắng bệnh tật.

Tiết trời lạnh giá của buổi sáng mùa đông không ngăn được các em nhỏ tới dự ngày hội. Các em nhờ bố mẹ mua tranh, thể hiện sự chia sẻ và tấm lòng đối với những người bạn cùng trang lứa nhưng kém may mắn.

Chị Hoa, ở Cầu Giấy, Hà Nội dẫn con đi một vòng, xem từng bức vẽ, đọc cho con câu chuyện của những số phận qua ảnh. "Tôi muốn dạy cho con mình câu chuyện nghị lực qua bức vẽ của các bệnh nhi, để từ đó hướng con có một tấm lòng, một sự chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh hơn mình", người mẹ trẻ tâm sự.

Mỗi người xem ảnh, xem tranh với một cảm xúc khác nhau. Có ông cụ dừng rất lâu trước những bức vẽ của trẻ. Có người ngỡ ngàng khi chứng kiến bức ảnh mang nụ cười tươi tắn, hồn nhiên nhưng thân thể lại đang bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.

Anh Lê Quang Trung, phụ huynh của bệnh nhi Lê Quang Hiếu không giấu nổi xúc động khi đến dự triển lãm. Con trai anh, 6 tuổi, ung thư xương đã ra đi khi đang vẽ dở dang bức họa "Thỏ đi chơi". Trong triển lãm "Nụ cười những đóa hướng dương", Hiếu có 6 bức tranh được trưng bày: Đêm trong rừng, Giáng sinh, Câu cá, Ếch con, Gia đình khỉ và Thỏ đi chơi.

Người mẹ
Người mẹ trẻ chỉ cho con những cảnh đời qua bức ảnh. Ảnh: Chapcanhuocmo.

"Giá trị lớn nhất của triển lãm là sự chia sẻ yêu thương của cộng đồng. Tất cả đều chung tay, góp sức vì một cuộc sống, một ước mơ tươi đẹp hơn cho các bệnh nhi ung thư và bệnh tim", chị Quế Mai, trưởng nhóm Chắp cánh ước mơ hào hứng.

Nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ hiện có gần 100 tình nguyện viên hoạt động trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. "Chứng kiến những nỗi đau của các bé, chúng tôi làm sao có thể bỏ lại các bé trong những bức tường bệnh viện? Chúng tôi quyết định sẽ quay trở lại thường xuyên để đem lại niềm tin cho các bé: còn rất nhiều sự yêu thương của cộng đồng", chị Quế Mai chia sẻ.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *