Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn người mới đây đã xếp hàng tại vườn bách thảo thành phố Adelaide, Australia, để tận mắt “chiêm ngưỡng” loài hoa có mùi “khó ngửi” nhất thế giới bung nở. Loài thực vật hiếm thấy này chỉ nở hoa trong khoảng 48 giờ, và vài năm mới nở 1 lần.

Ảnh minh họa

Titan arum, còn được biết đến với tên gọi “loài hoa xác chết”, phát ra mùi hôi nhằm thu hút các loài ruồi thịt, ong mồ hôi và bọ cánh cứng đến thụ phấn. Mùi hương của loài hoa “khó ngửi” nhất thế giới này có thể bay xa hàng km. Nhưng cũng chính sự độc lạ đó đã khiến hàng ngàn người xếp hàng dài trong nhiều giờ tại vườn bách thảo thành phố Adelaide để chiêm ngưỡng.

Người tham quan chia sẻ: “Khi nghe tin hoa nở, tôi quyết định phải đến chiêm ngưỡng cho bằng được, tôi không muốn bỏ lỡ.”

Titan arum có nguồn gốc từ đảo Sumatra, Indonesia. Nó có thể cao hơn 2 mét, nặng tới 150kg và mùi của nó thường được ví như mùi chuột chết hoặc bàn chân có mùi hôi. Nạn phá rừng đã khiến số lượng Titan arum trong tự nhiên giảm xuống còn khoảng 1.000 cây và nó được liệt vào nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2018. Trong nỗ lực bảo tồn loài này, Indonesia đã gửi hạt giống đến các vườn thực vật trên khắp thế giới./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *