Bên bờ hạnh phúc

Chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopia, với 90 người trên khoang, đã rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh từ Beirut trong điều kiện giông bão vào sáng sớm ngày hôm qua (25/01). Giám đốc điều hành hãng hàng không này cho biết, không có tin tức nào về người sống sót.

Chiếc Boeing 737-800 thẳng hướng đến Addis Ababa

Những gì còn sót lại của chiếc máy bay trôi dạt vào bờ

Chiếc Boeing 737-800, thẳng hướng đến Addis Ababa, đã biến mất trên màn hình radar khoảng 5 phút sau khi cất cánh lúc 2:37 sáng hôm qua, giờ địa phương, tức 7:37, giờ Việt Nam. Khi đó có bão sấm và mưa nặng hạt.

Tổng thống Libăng Michel Suleiman cho biết, ông không nghĩ máy bay bị cố ý bắn hạ và yêu cầu mở cuộc điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

14 thi thể đã được tìm thấy gần nơi xảy ra tai nạn, cách thị trấn miền duyên hải Na’ameh 3,5km về phía Tây. Trên chuyến bay định mệnh này có 83 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Trong số các hành khách có người Libăng, Canada, Nga, Pháp, Iraq, Syria, 22 người Ethiopia và 2 người Anh.

Tàu tuần tra và máy bay trực thăng của quân đội Libăng đang tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân

Sứ quán Pháp cho biết, bà Marla Pietton, vợ của Đại sứ Pháp ở Libăng, có mặt trên máy bay khi tai nạn xảy ra. Chính phủ Libăng tuyên bố, hôm qua là ngày tang tóc.

Tàu tuần tra và máy bay trực thăng của quân đội Libăng đang tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân. Người dân trong khu vực cho biết, họ đã nhìn thấy một quả cầu lửa trên vùng trời Na’ameh.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *