Bên bờ hạnh phúc

Trước những lo ngại về sự an toàn của các nhà báo khi tác nghiệp tại thành phố Ciudad Juarez, thành phố xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất ở Mexico thì hôm qua, một nhà báo Mexico đã bị các tay súng bắn chết ngay giữa ban ngày.

Cảnh sát Mexico mở chiến dịch trấn áp tội phạm. Ảnh: Internet

Tờ báo El Diario de Juarez vừa thông báo những kẻ có vũ trang đã bắn vào hai nhà nhiếp ảnh của tờ báo này khi họ đang đi trong một chiếc xe hơi. Nhà báo 21 tuổi Luis Carlos Santiago đã chết ngay tại chỗ và người còn lại là Carlos Sanchez đã bị thương nặng.

Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ đã liệt Mexcio vào danh sách những nước nguy hiểm nhất thế giới. Các nhà báo ở Ciudad Juarez thường xuyên bị các băng đảng buôn lậu thuốc phiện và cảnh sát tham nhũng đe dọa. Theo CPJ, hơn 30 nhà báo đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon mở chiến dịch trấn áp các băng đảng buôn lậu thuốc phiện vào năm 2006.

THVL
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *