Bên bờ hạnh phúc

Đợt lũ vừa qua được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan khiến khoảng 1600 người thiệt mạng và hàng triệu người lâm vào cảnh "màn trời, chiếu đất". Tuy nhiên, nỗi lo hiện nay ở nước này là số người mắc bệnh truyền nhiễm và đói sẽ tăng cao do điều kiện sống thiếu thốn và mất vệ sinh.

Các căn bệnh do thiếu nước sạch đang trở thành nỗi lo lớn đối với các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan

Chính phủ Pakistan đã cảnh báo về sự bùng phát các căn bệnh truyền nhiễm như bệnh đường ruột, nhiễm trùng mắt và bệnh ngoài da trong số những người bị mất nhà cửa.

Ở xung quanh khu vực ngoại ô thành phố Sukkur, người dân di tản phải sống tạm bợ bên vệ đường, ngủ trên những chiếc giường bện bằng dây thừng cùng với vật nuôi. Họ sống nhờ vào thực phẩm phân phát từ các nhóm từ thiện.

Liên hiệp quốc cho biết, các căn bệnh do thiếu nước sạch đang trở thành nỗi lo lớn đối với các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan. Tính đến thời điểm này đã có hàng ngàn trường hợp nghi bị tiêu chảy cấp tính. Liên hiệp quốc cũng cảnh báo hơn 3,5 triệu trẻ em có thể mắc các căn bệnh nguy hiểm.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *