Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Bộ Giáo dục của Chilê vừa khánh thành một ngôi trường nhỏ mang tên “Trường hy vọng nhỏ”. Ngôi trường được xây dựng gần khu hầm mỏ ở San José, nơi 33 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất trong gần 2 tháng qua.

Ngôi trường được mở ra để đón những đứa trẻ là con của 33 thợ mỏ trên. Ngôi trường được xây dựng gần các lều trại của gia đình 33 thợ mỏ được dựng lên để chờ đợi người thân trở về từ lòng đất. Nói là một trường học nhưng đó chỉ là một lớp học và do một giáo viên tình nguyện đến giảng dạy. Các học sinh ở trường này còn được chính phủ chăm lo và chu cấp mọi thứ nhằm động viên tinh thần của các thợ mỏ cố gắng vượt qua khó khăn. Theo dự kiến, vào đầu tháng 11 tới các đội cứu hộ mới có thể đưa họ lên trên mặt đất.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *