Bên bờ hạnh phúc

Hai ngày sau trận động đất ở phía Tây Bắc Trung Quốc, hôm qua (16/04) hàng hóa cứu trợ khẩn cấp đã bắt đầu đến khu vực bị động đất. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã có chuyến thị sát tại hiện trường. Trong khi đó, các đội cứu hộ đang cố hết sức tìm kiếm những người mất tích dưới các đống đổ nát.

Hàng ngàn người thoát chết trong trận động đất phải ngủ qua đêm ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá lạnh đến âm 5 độ C

Theo một số liệu thống kê do Tân Hoa Xã công bố vào giữa ngày hôm qua, số người tử nạn trong trận động đất ở huyện Ngọc Thụ, thuộc tỉnh Thanh Hải đã lên tới 791 người sau khi phát hiện thêm 31 nạn nhân mới, 11.000 người bị thương và 200 người vẫn còn mất tích.

Đêm qua là đêm thứ hai, hàng ngàn người thoát chết trong trận động đất phải ngủ qua đêm ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá lạnh đến âm 5 độ C.

Các chuyến xe chở hàng cứu trợ đầu tiên đã đến thành phố Jiegu gần tâm chấn của trận động đất. Thuốc men, thực phẩm, chăn mền và lều trại đã được gửi đến để các bác sĩ túc trực tại đây có điều kiện cứu chữa cho những người bị thương.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có chuyến thị sát tại thành phố Jiegu để chỉ đạo công tác tìm kiếm những người mất tích và dựng lều trại cho 100.000 người vô gia cư ở tỉnh Thanh Hải. Thủ tướng khẳng định, công việc ưu tiên hiện nay là cứu người và không thể bỏ rơi họ dù chỉ là một hy vọng nhỏ.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã đến các lều trại để chia sẻ và động viên tinh thần gia đình các nạn nhân.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *