Bên bờ hạnh phúc

Hàng chục cặp đôi từ nhiều nước châu Âu mới đây đã tập trung tại thị trấn Dorking, thuộc hạt Surrey phía Đông Nam nước Anh, để tham gia Cuộc thi Cõng vợ thường niên lần thứ 15. Sự kiện này nhằm rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội để các cặp đôi vun đắp tình cảm gia đình.


Theo quy định, mỗi đội gồm 2 người, trong đó người đàn ông phụ trách cõng thí sinh còn lại và người được cõng không nhất thiết phải là vợ thật sự, mà có thể là nam hoặc nữ, nhưng phải trên 18 tuổi và nặng ít nhất 50kg. Dù đường đua chỉ dài 380 mét, song không hề đơn giản, bởi ngoài địa hình phức tạp, các thí sinh còn bị các cổ động viên tạt cả xô nước vào người.
Xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là đôi vợ chồng Vytautas Kirkliauskas và Neringa Kirkliauskiene đến từ Litva. Đây là lần thứ 2 họ giành chiến thắng trong cuộc thi này.
“Cuộc thi này khá độc đáo bởi ngoài các chướng ngại vật, đường đua còn có độ dốc lớn gây khó khăn cho các thí sinh.”


Phần thưởng dành cho họ là 1 thùng bia ale, đặc sản của địa phương, trị giá 150 bảng Anh (tức hơn 4,2 triệu đồng Việt Nam) cùng 250 bảng tiền mặt. Cặp đôi này sẽ đại diện nước Anh tham gia Giải vô địch cõng vợ thế giới, dự kiến diễn ra tại Phần Lan vào tháng 7 năm nay.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *