Bên bờ hạnh phúc

Các nghệ sĩ Iraq mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt thể hiện sự đồng cảm trước những nỗi đau, mất mát mà người dân 2 nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria phải gánh chịu sau thảm họa động đất cướp đi sinh mạng của hơn 47.000 người và phá hủy hàng trăm ngàn ngôi nhà hôm 06/02 vừa qua.


Những tòa nhà đổ nát, những đứa trẻ trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ, hay các nạn nhân còn kẹt dưới đốt đổ nát… là hình ảnh gây xúc động trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua. Nhằm chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân, các nghệ sĩ ở xưởng mỹ thuật Al-Ghadeer tại thành phố Basra của Iraq đã dành ra những ngày cuối tuần vừa qua để vẽ lại cảnh tượng kinh hoàng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khách tham quan có thể theo dõi trực tiếp quá trình sáng tác của họ trên phố văn hóa Al-Farhidi của thành phố Basra.


“Nghệ thuật là phương tiện truyền tải các thông điệp về con người, về những sự kiện được quan tâm trong xã hội. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi cùng đến đây sáng tác, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa động đất này.”
Các họa sĩ cho biết mục tiêu của cuộc triển lãm là lan tỏa thông điệp yêu thương, đồng cảm với các nạn nhân trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, qua đó vận động mọi người cùng quyên góp để tiếp tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân, người bị ảnh hưởng trong trận thiên tai này.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *