Bên bờ hạnh phúc

Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn song những người khuyết tật có tâm hồn nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và mang đến cho đời những tác phẩm có giá trị. Nhiều bức tượng, tranh do những nghệ sĩ khuyết tật sáng tác đang được giới thiệu tại cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt được tổ chức ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.


Một căn nhà mái ngói với ánh đèn vàng chiếu lên các bức tường cũ kĩ bên ngoài. Đây là những ký ức của nghệ sĩ Park Hwan về mái ấm của ông_ lúc ông chưa bị mù. Ông đã vận dụng trí nhớ và dùng đầu ngón tay tỉ mỉ tái hiện từng đồ vật qua tác phẩm này.


“Do giờ không nhìn thấy gì cả nên tôi hầu như không thể biết được hình dạng, màu sắc những sự vật, hiện tượng xung quanh. Đây là thách thức mà nhiều nghệ sĩ khuyết tật khác cũng thường phải đối mặt. Nhờ kiên trì, tôi đã vượt qua khó khăn này. ”
“Tôi chỉ vẽ theo cảm nhận, không nhất thiết phải nhìn vào bức tranh mới vẽ được. Các tác phẩm của tôi có thể không chi tiết, không đẹp như của người khác, tuy nhiên chúng phản ánh những gì tôi biết về thế giới.”
Cuộc triển lãm đặc biệt này nhằm tạo cơ hội để các nghệ sĩ khuyết tật giới thiệu tác phẩm của họ với công chúng. Sự kiện lần thứ 2 năm nay không giới hạn ở các nghệ sĩ khiếm thị nữa, mà mở rộng cho tất cả những người khuyết tật đam mê nghệ thuật.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *