Bên bờ hạnh phúc

Có một thế giới độc đáo của ánh sáng và bóng tối nằm ở một địa điểm có độ sâu 10 mét trong lòng đất đã được khai sinh từ những căn phòng từng được dùng để dự trữ và lên men bia.

Khách tham quan chỉ có thể nhìn ngắm những bộ sưu tập với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên vì sự đa dạng của những nguồn sáng đã khiến căn phòng trở thành một mê cung. Đây là tác phẩm của nhà thiết kế ánh sáng nổi tiếng người Mỹ Jem Tu Rao. Nơi đây mang đến cho khán giả nhiều cảm nhận khác nhau.

– Jem Tu Rao không chỉ là một nghệ sỹ. Ông ấy còn nghiên cứu về vũ trụ và tâm lý. Ông luôn thể hiện những cảm xúc của con người qua các tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông ấy đã thể hiện những cảm xúc ấy theo phong cách mới, giúp người xem cảm nhận những tác phẩm của ông cũng theo cách hoàn toàn mới.

Mọi người sẽ thật sự ngạc nhiên trước hình ảnh giống như cầu thang của những luồng ánh sáng được tạo thành từ những chữ cái của 10 ngôn ngữ khác nhau. Thiết kế ánh sáng là một hình thức nghệ thuật mới.

Mỗi nghệ sỹ đều có những không gian thiết kế cho riêng mình. Nhà thiết kế người Mỹ Kit-so-ni-ê làm việc ở nơi có nước ngầm thấm vào bên trong căn phòng. Sự phản chiếu ánh sáng của đèn néon giúp tác phẩm của ông càng lung linh và huyền ảo với tên gọi "Đường hầm của nước mắt".

Nhiều tác phẩm sánh sáng được tạo nên nhờ sử dụng các loại đèn mang đến cảm giác ấm áp với nhiều hình ảnh lạ mắt. Tác phẩm nghệ thuật ánh sáng với nhiều chữ cái này nhằm giúp mọi người hồi tưởng về chuyến viếng thăm của nhà văn Henrich Haine đến Unna vào thế kỷ 19. Nhà thiết kế Jô-sep Khô-zơ đã dùng chữ Haine để chiếu sáng một chiếc cầu thang ở bên trên. Khi trời tối, du khách có thể ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật bằng ánh sáng ở bên ngoài tòa nhà. Từ xa, ống khói của một nhà máy sản xuất bia thuở trước hiện ra như một biển báo ánh sáng và nay, nơi đây đã trở thành trung tâm nghệ thuật ánh sáng quốc tế Unna.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *