Bên bờ hạnh phúc

Fatso là một con cá sấu nước mặn dài 5m. Fasto suýt kết liễu đời  anh Michael Newman khi anh leo qua hàng rào và tiến đến để…cố vỗ về nó. Ảnh: Internet

Anh Michael Newman rời khỏi quán rượu trong lúc đang say. Khi đến chuồng cá sấu, anh được các nhân viên bảo vệ yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, anh đã leo qua hàng rào và tiến đến để…cố vỗ về con cá sấu nước mặn dài 5m, có tên gọi Fatso. Ngay lập tức, Fatso cắn vào chân của Michael Newman. Thật may mắn cho anh vì vừa cắn xong, Fatso đã bỏ đi. Dù chân phải bị thương khá nặng, nhưng anh Michael Newman đã cố hết sức leo ra khỏi chuồng cá sấu và thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Các chuyên gia về đời sống hoang dã cho biết cá sấu nước mặn là loài săn mồi hàng đầu và không bao giờ bỏ con mồi chạy thoát 1 khi chúng đã cắn được con mồi. Trường hợp của anh Michael Newman có lẽ nhờ lúc đó thời tiết khá mát mẻ đã làm dịu đi phản ứng hung hăng để táp lấy con mồi của cá sấu Fatso.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *