Bên bờ hạnh phúc

11 tù nhân tuổi từ 28 đến 60 đang thi hành các án tù hàng chục năm ở các nhà tù tại Mexico City vừa nhận được sự cho phép đặc biệt để tham gia nhóm kịch được thành lập vào năm 2009 của đạo diễn Itari Marta  và Luis Sierra. Các tù nhân cho biết bằng cách diễn kịch, họ tìm thấy 1 con đường để giải phóng khỏi tội lỗi từ tội ác mà mình đã gây ra. Đồng thời, họ còn khôi phục được nhân tính của mình cũng như cảnh báo nhiều người về các mối đe dọa khi vi phạm pháp luật.

Mỗi tù nhân biểu diễn vai mà họ đã sống thực trước khi bị bắt giam. Điều khác biệt giữa sự thật và tưởng tượng là mỗi diễn viên có cơ hội để thay đổi lối diễn của mình và kết thúc luôn luôn khác với kết cục diễn ra trong cuộc đời thực của họ.

Đoàn kịch Cabaret Panico sử dụng các tác phẩm của Alejandro Jodorowsky, 1 nhà văn, nhà triết học, nhà thơ, diễn viên và đạo diễn kịch nghệ cùng với các nghệ sĩ khác của Phong trào Sợ hãi. Jodorowsky đã tạo nên khái niệm “Liệu pháp tâm thần”, 1 sự hòa trộn giữa các nghi lễ tiến hành bởi các pháp sư, kịch và phân tâm học để giúp các bệnh nhân “chữa lành” tâm hồn tội lỗi.

Jesus Perez, ngồi tù vì tội bắt cóc, cho biết: "Tôi đồng ý rằng chúng tôi đã mắc tội và thừa nhận rằng đó là lỗi lầm mà chúng tôi mắc phải nhưng chúng tôi đang trả giá cho những lỗi lầm đó. Chúng tôi đang cố gắng để phục hồi chính mình để chúng tôi có thể tìm cách hòa nhập vào cộng đồng.”

Cabaret Panico sẽ kết thúc chuyến lưu diễn ở các nhà tù của Mexico City vào cuối tháng 4. Khi các diễn viên trở về với nhà tù, họ sẽ bắt đầu tập dượt để chuẩn bị cho các lần diễn kịch tới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *