Bên bờ hạnh phúc

Hiệu sách được mở cửa vào những năm 1920 và cũng là nơi gặp gỡ của các nhà văn nổi tiếng như Ernest Hemingway. Sau thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của Thế chiến thứ II, đến giữa những năm 1940, hiệu sách lại tiếp tục phục vụ công chúng. Mỗi tuần, chủ nhân hiệu sách đều tổ chức các buổi đọc thơ ca và diễn thuyết về văn chương Anh – Mỹ ở một công viên gần đó.

Nhưng điều đáng trân trọng nhất là chủ nhân hiện tại của hiệu sách đã tìm cách giúp đỡ các nhà văn trẻ đầy khát vọng bằng cách cung cấp thức ăn và nơi nghỉ miễn phí cho họ.

– Nhiều nhà văn trẻ đã xem Paris là trung tâm nghệ thuật, là nguồn cảm hứng sáng tác bởi đây là thành phố có lịch sử văn chương rất phong phú và đa dạng. Họ đã đến đây vì những điều đó, thế nhưng chi phí sinh hoạt ở đây rất đắt đỏ. Nhiều người không có đủ tiền để lưu trú tại những khách sạn ở thành phố Paris trong hơn 6 tháng để sáng tác. Vì thế, chúng tôi cố gắng cung cấp cho họ nơi ở cùng nơi viết sách và đọc sách.

Qua sự hỗ trợ thiết thực nầy, hiệu sách Shakespear đang thật sự có những đóng góp quan trọng để giữ mãi ngọn lửa đam mê sáng tác cùng những giấc mơ văn chương của các nhà văn trẻ.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *