Bên bờ hạnh phúc

Mỗi khi nghe được tiếng nhạc, Wang Yiming, hay còn được gọi là Tiểu Bảo lại thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bằng những chuyển động tay chân mà mẹ em cho là tự phát. Tiểu Bảo đã bắt đầu nhảy từ khi em mới 2 tuổi. Do Tiểu Bảo sinh thiếu tháng nên các bác sĩ đã khuyên cha mẹ em nên giúp em cử động tay chân theo nhạc vì điều này có thể giúp phục hồi các cơ bị yếu của em. Và gia đình đã thật sự bất ngờ trước phản ứng của em khi em nghe được tiếng nhạc. Mẹ em cho biết đã cho em nghe nhạc từ khi em mới vài tháng tuổi và khi nghe nhạc, em sẽ nín khóc ngay lập tức. Cho đến lúc lớn hơn một chút khi nghe nhạc em đã có thể vận động theo nhạc với những bước nhảy khiến mọi người đều khen ngợi.

Trước năng khiếu đặc biệt và niềm đam mê của em, gia đình đã không ngần ngại chi mỗi tháng 20.000 nhân dân tệ, tương đương 2.929 đôla Mỹ để thuê gia sư về dạy nhảy cho em. Mỗi ngày trôi qua, các động tác của em đã linh hoạt hơn và điêu luyện hơn.

Tiểu Bảo cho biết em rất nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật này. Ảnh: Internet

Tiểu Bảo cho biết em rất nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật này. Em đã thực hiện những bước đầu tiên trên con đường trở thành một siêu sao bằng cách xuất hiện trong show truyền hình “Ellen” của Mỹ và đã tham gia biểu diễn tại Triển lãm thế giới World Expo 2010 ở Thượng Hải. Trong khi đó, cha mẹ của Tiểu Bảo cho biết rất vui với sự nổi tiếng của em hiện nay nhưng chính sự hạnh phúc của Tiểu Bảo mới là điều quan trọng nhất đối với họ và việc học của em mới là ưu tiên hàng đầu. Cha của Tiểu Bảo, một nhân viên công nghệ thông tin cho biết anh sẽ ủng hộ bé cho dù bé có muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp hay không nhưng hiện nay, Tiểu Bảo vui nhất hạnh phúc nhất là khi em nhảy múa.


Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *