Bên bờ hạnh phúc

Chú gấu nâu 12 tuổi tên Yogi đã tránh cái nóng như thiêu đốt bằng cách liên tục bơi lội dưới nước và thưởng thức các món dưa hấu, bí ngô và đu đủ ướp lạnh. Nhà sinh vật học Rodrigo Costa cho biết, với cái nóng rực lửa như thế này thì trái cây ướp lạnh xuất hiện trong thực đơn của chúng thường xuyên hơn. Anh cho biết :

– Chúng tôi luôn cố gắng kích thích khả năng về nhận thức, trực giác và quan sát của con vật. Một trong những cách đó là sử dụng trái cây ướp lạnh, nhất là vào thời điểm nóng bức như hiện nay.

Costa nói thêm rằng, đôi khi thực phẩm còn là trò tiêu khiển của các con thú. Chúng có thể dành hàng giờ liền khám phá cách lấy thức ăn. Hơn nữa, cách cung cấp thức ăn này không chỉ giúp những con vật được mát mẻ, mà còn tạo sự thích thú cho du khách đến tham quan vườn thú.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *