Bên bờ hạnh phúc

Chân của chú voi Chhouk bị nhiễm trùng và bị hoại tử nghiêm trọng. Nhiều người e ngại chú sẽ không thể nào đi lại được nữa. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên hoang dã (WWF) và Tổ chức Liên minh Đời sống hoang dã đã nhanh chóng chuyển Chhouk đến trung tâm cứu hộ Phnom Tamao của Campuchia để điều trị.

Trọng lượng dồn 1 phần vào bên chân bị hoại tử của chú voi đã làm phần xương bị biến dạng vì thế các nhân viên cứu hộ nghĩ đến việc tạo cho chú voi này 1 cái chân nhân tạo. Sau đó, bàn chân của chú voi được chụp X-quang để chắc rằng không có vấn đề gì xảy ra với phần còn lại của chân.

Thế là 1 bàn chân giả được tạo ra và giúp Chhouk đi lại dễ dàng. 1 điều thú vị nữa là chú voi này được voi cái Lucky 10 tuổi nhận làm con nuôi. Cả 2 mẹ con quấn quýt bên nhau và vui đùa trong hồ nước ở Phnom Tamao.

Một bàn chân giả được tạo ra và giúp Chhouk đi lại dễ dàng.

Nick Marx, giám đốc Trung tâm cứu hộ thuộc tổ chức Liên minh Đời sống hoang dã Campuchia cho biết: "Khi tôi đến tỉnh Mondulkiri để gặp Chhouk (…) Cậu ta đang ở trong 1 tình trạng thật tồi tệ. Cậu ta còn rất nhỏ lại bị thương thật đau đớn ở chân. Lúc đó, cậu ta khoảng 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi.”

Do nạn săn bắt voi phổ biến, Chhouk là 1 trong số chưa đến 300 con voi châu Á còn lại ở Campuchia.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *