Bên bờ hạnh phúc

Cỗ máy LHC nằm ở độ sâu 100m dưới mặt đất. Ảnh: Internet

Trong hàng chục năm qua, chúng ta đã phát triển 1 mô hình tuyệt vời gọi là mô hình chuẩn. Nhưng mô hình đó chỉ giải thích được 5% năng lượng và dung trọng của vũ trụ. Vẫn còn 95% khác cần được khám phá. Đây là vũ trụ tối và tôi thực sự hy vọng LHC sẽ là cổ máy soi rọi ánh sáng đầu tiên vào vũ trụ tối ấy. Đây quả là điều kỳ diệu.

Trong tháng 3 năm nay, các nhà vật lý đã để các hạt hạ nguyên tử va chạm nhau với năng lượng kỷ lục, tạo ra hàng ngàn vụ nổ Big Bang nhỏ giống như vụ nổ nguyên thủy khai sinh vũ trụ cách đây 13,7 tỉ năm. Các nhà khoa học lạc quan có thể bắt đầu phát hiện vật chất mới. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có bài diễn văn trước hàng trăm nhà khoa học và tán dương công việc của họ.

Ông nói: "Công việc của các bạn thể hiện ước mơ lâu đời nhất của nhân loại: đó là tìm câu trả lời cho câu hỏi về nguồn gốc của mình, của vũ trụ và của vật chất".

Trong thời gian tới, khoảng 10.000 nhà nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới cũng như tại CERN sẽ phân tích 1 lượng dữ liệu khổng lồ sẽ được tạo ra từ hàng tỉ vụ va chạm hạt bên trong LHC.


THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *