Bên bờ hạnh phúc

Israel đã tổ chức sự kiện biểu diễn opera mang tính đột phá bằng việc biểu diễn vở opera Nabucco của nhà soạn nhạc Italia Giuseppe Verdi tại khu vực sa mạc bên bờ biển Chết.

Buổi biểu diễn nhạc kịch đã diễn ra tại khu vực sa mạc bên bờ biển Chết, gần di tích lịch sử nổi tiếng là Pháo đài Masada ở Israel. Nhạc kịch ngoài trời không phải là một khái niệm mới, nhưng với việc cơ sở hạ tầng không có sẵn ở Masada thì đây quả là một công việc tốn kém. Masada là ngọn núi nơi một pháo đài được hoàn tất vào năm 31 TCN dưới thời vua Herod. Hơn 120 ca sĩ và con số tương tự đối với các diễn viên, ngựa và lạc đà có mặt trên sân khấu khổng lồ cho buổi biểu diễn có một không hai này. Buổi biểu diễn được đặt dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Daniel Oren – một chuyên gia về opera ngoài trời.

Tổng giám đốc của Nhà hát Israel Hanna Munitz cho biết :

– Chúng tôi đã đến sa mạc này và phải xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho buổi biểu diễn. Bây giờ, chúng tôi có một sân khấu với sức chứa 6.500 chỗ ngồi.

Trong khi đó, khán giả tỏ ra rất phấn chấn với sự kiện này. Một khán giả cho biết :

– Đây là một show diễn khiến tôi ngạc nhiên. Ánh sáng, ban nhạc, mọi thứ đều tuyệt vời. Thật không thể nào tin được.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *