Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, hàng ngàn người đã bất chấp thời tiết lạnh giá của mùa Đông để tham gia cuộc thi bơi trong nước lạnh thường niên ở hồ Geneva của Thụy Sĩ. Sự kiện đã thu hút các thí sinh trên khắp thế giới.


Thời tiết lạnh giá đã không thể làm giảm tinh thần thi đấu của khoảng 4.000 vận động viên bơi lội cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tham gia cuộc thi bơi tranh Cúp Giáng sinh truyền thống ở hồ Geneva. Trong các bộ trang phục lạ mắt như gà con, bươm bướm, nhân vật siêu anh hùng, các thí sinh đã hào hứng tiến đến bờ hồ Geneva và nhảy xuống bơi trong nước lạnh. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1934 và năm nay là năm thứ 84 cuộc thi diễn ra với số vận động viên đăng ký tham gia cao kỷ lục. Những người tham gia phải hoàn thành quãng đường bơi 100 mét dưới làn nước lạnh 8 độ C, trong khi nhiệt độ không khí là -2 đến 0 độ C.

“Thật tuyệt. Nhiệt độ nước lạnh là 8,8 độ C còn nhiệt độ không khí chừng 0 độ C. Chúng tôi vẫn cảm thấy ổn khi ngâm mình dưới nước. Nhưng khi lên bờ với bộ quần áo ướt thì thật không ổn chút nào.”
“Đây là lần thứ 10 chúng tôi tham gia sự kiện này. Chúng tôi biết cách phải làm gì sau khi bơi trong nước lạnh, cũng như phải ăn loại thức ăn nào và làm thế nào để làm ấm cơ thể trở lại.”.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *