Bên bờ hạnh phúc

Những hình ảnh này được ghi nhận tại một “ngôi làng” đặc biệt ở tỉnh bang Québec, Canada. Nói là đặc biệt bởi lẽ nơi đây được tạo nên từ bí ngô và thường chỉ xuất hiện vào tháng 10 hằng năm nhằm chào đón lễ hội ma quỷ Halloween.


Làng bí ngô Citrouilleville nằm cách thành phố Montreal, tỉnh bang Québec 65 km. Tất cả mô hình nhà cửa, mê cung_ trong làng đều được làm từ bí ngô, trong khi thảm cỏ xanh mướt cũng được điểm tô bằng loại quả với màu sắc rực rỡ này. Vào mỗi ngày cuối tuần, nơi đây thu hút từ 2.000 đến 3.000 lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh.


“Tại Canada, làng bí ngô là một mô hình độc đáo. Chúng tôi là những người đầu tiên triển khai ý tưởng này.”
“Tôi đang tìm một trái bí ngô để vẽ, vậy nên phần vỏ của nó phải thật trơn láng.”
Nếu vào ban ngày, Citrouilleville thu hút du khách bởi sắc vàng cam rực rỡ của bí ngô, thì khi đêm xuống, nhờ hệ thống đèn chiếu sáng, ngôi làng lại trở nên huyền bí đúng như bầu không khí của lễ hội ma quỷ Halloween.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *