Bên bờ hạnh phúc

Tại Đại học St Andrews, trường đại học lâu đời nhất ở xứ Scoland (Anh), vừa xảy ra cuộc chiến có 1 không 2 trên thế giới. Đó là cuộc chiến “bọt cạo râu” vui nhộn chào đón các tân sinh viên của trường.


Cuộc chiến “bọt cạo râu” là 1 trong các hoạt động truyền thống được tổ chức tại ngôi trường đại học hơn 600 tuổi St Andrews vào đầu mỗi năm học nhằm chào đón các sinh viên năm thứ nhất. Đây cũng là sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần học tập tại Đại học St Andrews và văn hóa giúp đỡ sinh viên mới của trường _được hình thành từ hàng trăm năm qua.


Các tân sinh viên sẽ xịt bọt cạo râu vào nhau cho đến khi khắp cả người đều bị phủ 1 lớp bọt trắng xóa và cùng nhau chụp ảnh để lưu lại những thời khắc đầu tiên đánh dấu 1 chặng đường đáng nhớ trong đời.
“Đây là 1 truyền thống rất thú vị. Chúng tôi cảm thấy mình được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Thật là tuyệt vời.”
“Chúng tôi đã chơi hết mình. Đây là trải nghiệm chỉ có duy nhất ở Đại học St Andrews.”
Trong không khí tưng bừng, cuộc chiến bọt cạo râu ở Đại học St Andrews đã trở thành sự kiện gắn kết những tân sinh viên xa lạ lúc đầu, giúp họ sẵn sàng hòa nhập với môi trường học tập mới.

 

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *