Bên bờ hạnh phúc

Loạt phim hoạt hình ” Oni: Thunder God’s Tale” (tạm dịch “Oni: Chuyện thần sấm”) của đạo diễn người Nhật Bản Daisuke Tsutsumi vừa được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Annie Awards lần thứ 50 ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Đây là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá nhất thế giới ở thể loại phim hoạt hình.


Loạt phim “Oni: Chuyện thần sấm” đã được trao 2 giải gồm Loạt phim giới hạn xuất sắc nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất ở hạng mục Truyền hình/Phương tiện truyền thông.
“Oni: Chuyện thần sấm” gồm 4 phần được phát hành trên một dịch vụ xem video trực tuyến. Loạt phim sử dụng thiết kế đồ họa máy tính để tạo khung cảnh giống như một buổi biểu diễn múa rối. Nội dung phim lấy bối cảnh thế giới của các vị thần và linh hồn trong thần thoại Nhật Bản. Phim khắc họa hình ảnh một cô bé 10 tuổi dũng cảm, hoạt bát có tên là Onari. Cô bé từng bị các bạn cùng lớp trêu chọc.


“Rất nhiều khán giả trên thế giới phản hồi rằng họ như nhìn thấy bản thân qua nhân vật Onari, một người từng cảm thấy mình khác biệt so với những người xung quanh.”
Thế nhưng, Onari đã đấu tranh nhằm tìm ra sức mạnh thực sự của mình và đối đầu với thế lực tà ác mang tên Oni, để bảo vệ mọi người.
Bên cạnh nội dung mang tính giáo dục cao, loạt phim cũng nhận được nhiều lời khen về sự chi tiết và sống động của khung cảnh trong phim.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *