Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, thành phố Cuzco ở miền Đông Nam Peru đã trở nên sôi động với các hoạt động kỷ niệm 11 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận Lễ hội Ngôi sao Tuyết là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hàng ngàn người trong trang phục truyền thống đã tham gia diễu hành, trình diễn âm nhạc và các vũ điệu dân gian trong hơn 10 giờ tại thành phố Cuzco. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau trong vùng Cuzco, cùng tái hiện các hoạt động trong Lễ hội Ngôi sao Tuyết.


Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 hằng năm. Theo truyền thống, lễ hội bao gồm cuộc hành hương về thung lũng Sinakara trên dãy Andes. Hoạt động này đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu hoạch mới và cũng nhằm tôn vinh dòng sông băng được xem là linh thiêng với người bản địa. 2 năm qua, cuộc hành hương không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đây, mỗi năm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội thu hút gần 100.000 lượt người tham gia.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *