Bên bờ hạnh phúc

Đến hẹn lại lên, các nhân viên của Vườn thú Luân Đôn ở Anh mới đây đã bắt đầu công tác kiểm đếm số lượng động vật tại đây. Họ dùng nhiều cách vui nhộn để thống kê tất cả con vật, bất kể lớn hay nhỏ.


Chim cánh cụt, sư tử, chồn đất, khỉ, bạch tuộc… nằm trong số gần 400 loài mà vườn thú Luân Đôn phải kiểm đếm hàng năm. Theo các nhân viên vườn thú, việc kiểm đếm động vật không dễ dàng chút nào, đòi hỏi họ phải biết mỗi loài vật, mỗi cá thể thích di chuyển và ẩn trú ở đâu trong phạm vi sinh sống của chúng. Để dẫn dụ các con vật đến gần, các nhân viên vườn thú phải sử dụng thức ăn và những món đồ chơi bắt mắt.


“Những con khỉ và sóc rất nghịch ngợm. Chúng thường nhảy lên người hoặc lên đầu của các nhân viên vườn thú. Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm nên mọi người làm việc rất suôn sẻ.”
Dự kiến, các nhân viên của Vườn thú Luân Đôn sẽ đếm hơn 14.000 cá thể động vật và công việc này kéo dài khoảng 1 tuần lễ. Sau đó, các nhà sinh vật học sẽ dựa vào số liệu được cập nhật để đưa ra phương pháp bảo tồn các loài đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *