Bên bờ hạnh phúc

Đánh bại Bournemouth 3-0, Chelsea đã vô địch lượt đi Premier League sớm 1 vòng đấu. The Blues cũng kéo dài chuỗi thành tích toàn thắng lên con số 12. Đội quân của HLV Antonio Conte đang đi trên con đường trở thành huyền thoại ở Premier League…

Không ai toàn diện như Chelsea

Kiếm về tới 46 điểm/18 vòng, Chelsea đã vô địch lượt đi Premier League mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu muộn giữa Liverpool và Stoke kết thúc rạng sáng nay. 12 trận liên tiếp toàn thắng, The Blues đã lập kỷ lục toàn thắng dài nhất trong lịch sử CLB ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Cũng trong 12 trận đó, thủ thành Thibaut Courtois chỉ 1 lần bị đối thủ đánh bại, với cú “nã đại bác” của Christian Eriksen ở trận gặp Tottenham (bàn thủng lưới còn lại do Gary Cahill đá phản lưới). Kể từ sau khi Jose Mourinho cập bến Chelsea năm 2004, không một tân HLV nào lại ngay lập tức để lại dấu ấn mạnh mẽ như Antonio Conte đang làm được ở mùa này.

Thực tế, nếu nhìn lại toàn bộ chặng đường lượt đi thì cũng không ai xứng đáng hơn Chelsea ở ngôi đầu Premier League. Họ đã từng có thời gian chìm trong khó khăn, khi Conte và các học trò thua 2 trận đại chiến liên tiếp trước Liverpool và Arsenal. Thậm chí, Conte còn đứng trước tin đồn bị sa thải.

Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn của Chelsea rất ngắn ngủi và họ cũng ngay lập tức tìm ra lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng mini. Từ khi Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3 hồi tháng 10, Chelsea đơn giản là không thể ngăn chặn. Sự ổn định của The Blues là điều mà toàn bộ những ứng viên vô địch còn lại như M.U, Man City, Arsenal và Liverpool không có được.

Không chỉ hơn đối thủ về sự ổn định, Chelsea cũng cho thấy họ là tập thể rất đồng đều, không quá phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Eden Hazard xuất sắc là thế nhưng vắng tiền vệ người Bỉ, Chelsea vẫn có chiến thắng 1-0 trước Sunderland ở vòng 16. Chưa hết, Diego Costa đã in dấu giày ở 51% số bàn thắng của The Blues ở Premier League (tính trước vòng 18), N’Golo Kante được coi là buồng phổi ở tuyến giữa của Chelsea. 

Nhiều người tưởng rằng Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vắng cả Costa lẫn Kante. Nhưng không, vắng 2 ngôi sao tưởng như không thể thiếu trong sơ đồ 3-4-3 đó, The Blues vẫn đánh bại Bournemouth 3-0.

Man City không Sergio Aguero đã chơi khá tệ trước Hull dù có chiến thắng 3-0. Liverpool không Philippe Coutinho cũng vấp liền 2 trận trước Bournemouth và West Ham. Tottenham từng hòa 3 trận liên tiếp (vòng 8 – 10) khi Harry Kane vắng mặt.

M.U cũng để Arsenal cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford trong vòng duy nhất Zlatan Ibrahimovic không ra sân. Nghĩa là, tất cả những ứng viên vô địch đều vấp ngã khi họ mất ngôi sao sáng nhất. Chỉ có Chelsea là vẫn thắng đều khi các mắt xích của họ nghỉ thi đấu.

Không thể tìm được gương mặt nào toàn diện hơn, xuất sắc hơn The Blues ở giai đoạn lượt đi. Và việc họ đứng đầu bảng là chuyện hoàn toàn xứng đáng. 

Sẽ phá kỷ lục của Arsenal?

Mùa giải vẫn còn tới nửa chặng đường nữa. Không phủ nhận Chelsea đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch nhưng điều gì cũng có thể xảy ra trong 5 tháng sắp tới. Cũng chẳng có chiến thuật nào là hoàn hảo và vũ khí 3-4-3 của Conte rồi cũng sẽ đến lúc bị đối phương giải mã. Bởi vậy, giờ vẫn còn là quá sớm để nói về chức vô địch Premier League cho The Blues.

Điều thiết thực nhất với thầy trò Conte lúc này là hãy hướng tới kỷ lục của Arsenal. Kỷ lục thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh là 14 trận được Arsenal lập trong 2 mùa 2000/01 và 2001/02. Chelsea chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại của Pháo thủ đúng 180 phút thi đấu nữa.

Vòng tới, họ được gặp Stoke trên sân nhà, nhưng để đuổi kịp Arsenal, Chelsea sẽ phải hạ được Tottenham ở White Hart Lane. Đó là nhiệm vụ không phải đơn giản. Bởi cần biết rằng trên sân nhà mùa này, Spurs từng đè bẹp Man City với tỷ số 2-0.

Mơ mộng hơn một chút, nếu Conte thắng được trận derby London, rồi hạ nốt Leicester ở vòng sau nữa, họ sẽ vượt qua Arsenal để đi vào sử sách xứ sương mù. Đó là chiến công tuyệt vời với đội bóng mà cách đây nửa năm còn chìm trong khủng hoảng, còn không có nổi vé dự cúp châu Âu. 

Với riêng Conte, tới thời điểm này thì ông đã đang là HLV duy nhất trong lịch sử thắng 15/18 trận đầu tiên ở Premier League. Và lịch sử sẽ còn bôi đậm tên vị chiến lược gia người Italia nếu ông cùng Chelsea lập kỷ lục mới thắng 15 trận liên tiếp.

Chelsea và Conte đang đi trên con đường trở thành huyền thoại.  

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *