Bên bờ hạnh phúc

Tiếp đối thủ đang chơi ở Giải Hạng nhì kém 48 bậc, Tottenham đã vùi dập Millwall bằng tỉ số của một ván tennis, giành quyền vào bán kết FA Cup.

Đây là chiến thắng có tỉ số cách biệt nhất ở 3/4 trận tứ kết đã diễn ra (Chelsea còn tiếp Man United trên sân nhà rạng sáng 14-3) và trước Tottenham, Millwall đã trở lại với đẳng cấp thực sự của mình sau khi đội bóng Hạng nhì này lần lượt đánh bại ba đại diện của giải Ngoại hạng là Bournemouth, Watford và Leicester.

Harry Kane dính chấn thương, rời sân sớm

“Cất” đến 4 vị trí chủ chốt gồm thủ môn Hugo Lloris, hậu vệ Kyle Walker và các tiền vệ Christian Eriksen, Moussa Dembele, Tottenham xem ra vẫn rất mạnh so với Millwall, đội bóng chưa bao giờ thắng nổi họ ở 14 lần gặp gỡ (2 hòa, 12 bại) tại White Hart Lane. Tính tổng thể, lần sau cùng Millwall thắng được Tottenham khi hai đội còn chơi ở giải Hạng nhì thể thức cũ là từ năm 1939, tức cách đây… 78 năm!

Không lâu sau chân sút số 1 của Tottenham là Harry Kane đã phải rời sân do chấn thương từ phút thứ 10, đội chủ nhà bị trọng tài từ chối một quả phạt đền phút 25 dù Dele Alli bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Sáu phút sau, người vào sân thế chỗ Harry Kane là Christian Eriksen đã khai thông thế bế tắc của trận đấu bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm sau đường chuyền của Dele Alli.

Dele Alli (trái) chia vui với Eriksen (giữa) sau bàn mở tỉ số

Phút 41, tỉ số được nới rộng thành 2-0 sau pha xoay trở khéo léo rồi dứt điểm sát vạch vôi vòng cấm của chân sút người Hàn Quốc Son Heung-min. Đây cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên, khẳng định sự vượt trội không phải bàn cãi nghiêng về đội chủ nhà Tottenham.

Son Heung-min (trái) nhân đôi cách biệt cho Tottenham

Sau giờ nghỉ, “Gà trống” tiếp tục ép sân đối thủ và những bàn thắng lại liên tiếp đến với các cầu thủ của HLV Mauricio Pochettino. Son Heung-min có thêm 2 pha lập công ở các phút 54 và 90+2, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở trận đấu này, chưa kể pha kiến tạo hoàn hảo để Vincent Janssen ghi bàn thứ 5 ở phút 79. Trước đó, Christian Eriksen là người chuyền pha bóng quyết định để Dele Alli ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 72.

Dele Alli tiếp tục lập công cho "Gà trống"

Vincent Janssen ghi bàn đầu tiên sau 30 lần ra sân mùa này cho Tottenham

Lần đầu tiên trong lịch sử FA Cup, một đội bóng có đến hai chân sút ghi được hat-trick ở hai vòng đấu liên tiếp (Harry Kane ghi ba bàn thắng vào lưới West Ham ở vòng 1/8). Niềm vui còn đến với HLV Pochettino khi cuối cùng, chân sút người Hà Lan Vincent Jannsen cũng đã có bàn thắng đầu tiên sau 30 lần ra sân trong màu áo Tottenham! Tất cả những yếu tố kể trên đã cùng nhau mang về chiến thắng tưng bừng 6-0, bằng với điểm số một ván tennis, đủ để đưa Tottenham lần đầu lọt vào đến bán kết FA Cup kể từ năm 2012.

Son Heung-min thăng hoa với cú hat-trick trong trận

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *