Bên bờ hạnh phúc

Đúng như dự đoán của nhiều người, Cultural Leonesa là đối thủ quá dễ để Real Madrid vượt qua ở vòng 1/16 cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ngay cả khi không có sự phục vụ của 3 cầu thủ tấn công lừng danh Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo (BBC), Real vẫn giành chiến thắng tưng bừng 7-1.

Do Real ở đẳng cấp cao hơn hẳn nên Cultural Leonesa đã chủ trương tập trung quân số rất đông bên phần sân nhà với mục đích phòng ngự thật chặt để hạn chế bàn thua. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã bị phá sản ngay ở phút thứ 6, khi hậu vệ Gianni Zuiverloon lóng ngóng đốt lưới nhà.

Bàn thắng sớm giúp Real có thêm sự hưng phấn. Họ dễ dàng làm chủ thế trận và nã vào lưới đối thủ đến từ giải hạng Hai Tây Ban Nha thêm 5 bàn chỉ sau hơn 1 giờ bóng lăn. Những cầu thủ lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Asensio (32', 53'), Morata (46', 55') và Nacho (68').

Cũng cần phải nói thêm rằng, sau khi biếu không cho các vị khách bàn thắng mở tỷ số, Cultural Leonesa đã chịu thiệt thòi không nhỏ khi thủ quân của họ là nhạc trưởng Antonio Martinez (từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real) buộc phải rời sân vì chấn thương. Thiếu vắng cây chuyền sáng giá nhất, Cultural Leonesa gần như không thể lên bóng quá nửa sân.

Tiền đạo Morata (áo tím) tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp

Đáng khen cho Cultural Leonesa là họ cũng tìm được bàn gỡ danh dự do công của Benja ở phút 84, nhưng đây là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được. Dù không quá cố gắng, đến phút 90+2 Real còn ghi thêm được một bàn thắng nữa từ pha đánh đầu chuẩn xác của Mariano sau quả tạt bên cánh phải.

Với chiến thắng tưng bừng ngay trên sân khách ở trận lượt đi, coi như Real đã đặt một chân vào vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha mà BBC không mất một chút sức lực. Theo lịch thi đấu, "Kền kền trắng" sẽ gặp lại Cultural Leonesa tại Bernabeu vào ngày 1/12 tới trong trận đấu có lẽ chỉ còn mang tính chất thủ tục. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *