Bên bờ hạnh phúc

Trong một ngày hàng công kém duyên, trong đó đáng tiếc nhất là Milner đá hỏng 11 m, Liverpool đã để Southampton cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà tối 7-5

Ra sân với những cầu thủ tấn công hay nhất như Courtinho, Origi, Firmino… nhưng Liverpool đã không một lần đưa được bóng vào lưới Southampton dù tạo ra hàng tá cơ hội.

Hiệp 1 chứng kiến hai đội thi đấu tẻ nhạt khi Liverpool tấn công thiếu sắc bén còn Southampton chỉ biết áp sát và phá bóng.

Sang hiệp 2, chủ nhà tiếp tục tấn công và được đền đáp bằng phạt đền ở phút 66 sau khi hậu vệ của Southampton lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Cầu thủ giàu kinh nghiệm đá phạt đền James Milner được giao nhiệm vụ, tuy nhiên anh đã không thắng được thủ môn Forster. Trước khi bay người đẩy cú sút của Milner, thủ môn của Southampton đã dùng đòn tâm lý chiến với đối phương bằng cách bước lên ngay điểm đặt bóng gây áp lực với Milner. Trước trận này, Milner đã thực hiện 3 quả phạt đền và tất cả đều thành công.

Thủ môn Forster của Southampton với cú bay người bắt phạt đền chuẩn xác

Sau khi hỏng ăn, HLV Klopp tung bộ đội tấn công Sturridge và Lallana vào sân nhưng tình hình vẫn không cải thiện, thậm chí đội chủ nhà còn bị Southampton làm khó bằng những pha phản công.

Thất vọng trước đội bóng của mình, một số CĐV Liverpool đã bỏ ra về từ cuối hiệp 1 và kéo dài sang hiệp 2.

Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng Liverpool (70 điểm) đã chiếm lại vị trí thứ ba từ tay Man City (69 điểm), tuy nhiên The Kop đã đá hơn Man "xanh" 1 trận.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *