Bên bờ hạnh phúc

Một ngày sau khi giải ngoại hạng Anh chính thức hạ màn, Leicester City đã tổ chức buổi lễ diễu hành cùng chiếc cúp vô địch tại thành phố Leicester. Đối với người dân sinh sống tại Leicester, đây là một trải nghiệm mới mẻ và rất đặc biệt, bởi Leicester City đã thành lập được 132 năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ đăng quang tại một giải đấu nổi tiếng về sự khắc nghiệt như ngoại hạng Anh.

Hàng ngàn người hâm mộ trong trang phục truyền thống đã hòa vào bữa tiệc ăn mừng chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử Leicester City.

Ở vòng đấu cuối, Leicester City cầm hòa Chelsea 1-1 qua đó kết thúc mùa giải với 81 điểm, nhiều hơn 10 điểm so với đội nhì bảng Arsenal, và pháo thủ thành London cũng là 1 trong số 23 đội bóng đã phải nếm mùi thất bại trước Leicester City trong mùa giải này. Xe buýt chở các thành viên Leicester City diễu hành qua các đường phố, sau đó hướng về công việc Victoria.

Tại đây, một sân khấu lớn đã được chuẩn bị sẵn, nơi chiếc cúp sẽ được mang ra trưng bày. Nhân dịp này, người hâm mộ Leicester City đã bày tỏ nguyên vọng có một SVĐ lớn hơn để Leicester City thử sức tại Uefa Champions League mùa giải tới. Chủ tịch người Thái Lan, ông Vichai cũng đã hứa sẽ mở rộng thêm sân King Power. Nhân dịp này, HLV Ranieri cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã sát cánh cùng Leicester City trong suốt mùa giải vừa qua. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *