Bên bờ hạnh phúc

Trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League, Lyon đã vượt qua Roma với tỷ số 4-2 trên sân nhà, qua đó tạo ra lợi thế dẫn trước 2 bàn cho trận lượt về trên đất Italia

Ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, ngoài chuyến làm khách của M.U trên sân Rostov thì trận chiến giữa Lyon và Roma trên đất Pháp thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Với lợi thế sân nhà, Lyon nhập cuộc rất hưng phấn và có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 8.

Xuất phát từ pha đá phạt khó chịu bên cánh phải của Mathieu Valbuena, bóng đi cắt ngang khung thành Roma. Tài năng trẻ Mouctar Diakhaby băng vào dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới thủ thành Alisson.

Thế nhưng, chỉ 12 phút sau, chính Diakhaby là người mắc lỗi tạo điều kiện để Mohamed Salah cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Phút 20, hậu vệ 20 tuổi người Pháp đón trượt bóng từ đường chuyền về của đồng đội. Salah băng lên cướp bóng, dứt điểm qua 2 chân thủ môn Anthony Lopes mang về bàn thắng cho Roma.

Đội khách tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong những phút tiếp theo, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Lyon. Những nỗ lực của Roma đã được đền đáp bằng bàn thắng của Federico Fazio phút 33. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Daniele De Rossi, Fazio băng vào dũng mãnh đánh đầu, không cho thủ môn Lopes bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Roma kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-1. Tuy nhiên trong 15 phút nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ Lyon đã lấy lại tinh thần và trở lại mạnh mẽ ở hiệp 2. Ngay phút 47, Lyon đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Corentin Tolisso và Alexandre Lacazette phối hợp một-hai ăn ý trước vòng cấm Roma, Tolisso là người dứt điểm cuối cùng với cú sút rất căng và hiểm hóc.

Đến phút 74, cầu thủ vào sân thay người Nabil Fekir trình diễn một pha solo đẹp mắt trong vòng cấm Roma. Giữa vòng vây của 3 hậu vệ đội khách, Fekir vẫn có thể tung ra cú cứa lòng vào góc xa, đưa Lyon một lần nữa vươn lên dẫn trước. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Lacazette tỏa sáng với cú sút xa sấm sét, ấn định chiến thắng 4-2 cho Lyon.

Ở các cặp đấu khác, M’Gladbach đã có chút ít lợi thế trong cuộc nội chiến nước Đức với Schalke khi hòa 1-1 trên sân khách. Đội bóng nổi tiếng của Hà Lan là Ajax thất thủ 1-2 trên sân của Copenhagen. Dù vậy, cửa vào tứ kết vẫn rộng mở với Ajax nhờ có bàn thắng trên sân khách.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *